MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ngoại binh đội Sài Gòn bật khóc sau trận thua Nam Định

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 29/03/2021 07:37
Tiền vệ Woo Sang-ho đã không kìm nén được cảm xúc, khi Sài Gòn của anh chịu trận thua 0-3 ngay trên sân nhà trước Nam Định tối 28.3.


Khi trọng tài Nguyễn Ngọc Châu vừa nổi còi kết thúc trận Sài Gòn - Nam Định, tiền vệ người Hàn Quốc Woo Sang-ho đã bật khóc nức nở. Anh cúi gầm mặt, đi nhanh vào cabin đội nhà, trong sự vỗ về, an ủi của huấn luyện viên Shimoda và đồng đội.
Woo Sang-ho là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Sài Gòn mùa này. Anh thi đấu trọn vẹn cả 6 trận. Dù chưa ghi được bàn thắng nào, tiền vệ trung tâm này luôn thể hiện tinh thần thi đấu ngoan cường, bền bỉ. Ở trận thua Nam Định, Woo Sang-ho cũng là người chơi tốt nhất của Sài Gòn. Anh có 1 cú dứt điểm suýt thành bàn ở đầu hiệp 2.
Woo Sang-ho ngồi buồn rầu trong khu huấn luyện của đội nhà. Câu lạc bộ Sài Gòn đã có 3 trận thua liên tiếp dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Masahiro Shimoda. Từ chỗ đứng trong nhóm đầu bảng, họ đã trôi về phía nhóm cuối bảng.
Tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo cũng không giấu được sự thất vọng trước chuỗi trận sa sút của đội nhà. Gặp lại đội bóng cũ Nam Định, Đỗ Merlo đã bị phong toả. Anh có 1 lần đưa bóng vào lưới nhưng không được công nhận do việt vị. Đến nay, Merlo là cầu thủ ghi bàn duy nhất cho Sài Gòn từ đầu giải với 2 pha lập công.
Sau trận đấu, huấn luyện viên Masahiro Shimoda ngay lập tức kéo các cầu thủ ra nói chuyện ở góc sân. Ông nhấn mạnh đến việc toàn đội phải nhanh chóng quên đi thất bại để hướng đến các trận đấu tiếp theo.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành đội Sài Gòn - ông Trần Hòa Bình (áo hồng) không quá buồn bã sau thất bại. Ông xuống sân bắt tay động viên các cầu thủ và đứng nói chuyện với huấn luyện viên Shimoda khá lâu. Cuộc “cách mạng Nhật Bản” trên băng ghế huấn luyện của bầu Bình đang gặp thử thách lớn với chuỗi trận thua liên tiếp vừa qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn