MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hậu vệ Epassi thường hôn giày của mình trong mỗi buổi tập của Thanh Hoá. Ảnh: Thanh Vũ

Ngoại binh Thanh Hoá hôn giày trước các buổi tập để lấy may mắn

Thanh Vũ LDO | 16/07/2020 13:46
Trung vệ Louis Epassi Ewonde vừa tiết lộ thường hôn đôi giày của mình trước lúc tập luyện cũng như thi đấu để hy vọng may mắn sẽ đến với anh cũng như Câu lạc bộ Thanh Hoá

Louis Epassi Ewonde là một sự bổ sung chất lượng của Câu lạc bộ Thanh Hoá trước thềm mùa giải 2020. Trung vệ sinh năm 1988 ngay lập tức chứng minh giá trị khi trở thành một nhân tố quan trọng nơi hàng phòng ngự của đội bóng xứ Thanh.

Epassi tiết lộ, trước mỗi buổi tập luyện hoặc thi đấu, anh thường hôn vào đôi giày của mình để hy vọng may mắn sẽ đến với bản thân anh và cả đội bóng.

"Tôi hôn giày trước khi tập luyện và ra sân thi đấu là để mong những điều may mắn sẽ đến với mình. Đó cũng là một hành động mà tôi thể hiện sự biết ơn của mình đối với Chúa. Chúa cho tôi năng lượng tích cực và cho tôi tất cả mọi thứ" - hậu vệ Epassi chia sẻ về hành động thú vị của mình.

Epassi Ewonde đang trong quá trình bình phục chấn thương. Ảnh: Thanh Vũ

Epassi đã dính chấn thương và ngồi ngoài trong trận Thanh Hoá gặp Sài Gòn. Thiếu vắng Epassi, hàng thủ Thanh Hoá nhanh chóng bộc lộ những vấn đề và phải nhận đến 3 bàn thua.

Chia sẻ về tình hình chấn thương của mình, Epassi cho biết anh đã có thể hoàn thành giáo án tập luyện. Tuy vậy, cơ hội ra sân của trung vệ người Cameroon trong trận gặp Bình Dương vào ngày 18.7 vẫn còn đang bỏ ngỏ.

"Tôi cảm thấy cơ thể đã tạm ổn nhưng vẫn chưa thật sự tốt. Tôi không chắc rằng mình có thể ra sân ở vòng đấu tiếp theo. Tôi đã cố gắng chơi trận gặp Đà Nẵng. Nhưng tôi cần phải nghỉ ngơi. Dù vẫn chưa chắc chắn nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình để có thể ra sân và chiến đấu cùng các đồng đội trong trận gặp Bình Dương" - Epassi nói. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn