MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người Campuchia yêu hết mình, nhưng bóng đá cần thời gian

AN NGUYÊN LDO | 08/05/2023 11:09

Mọi ngóc ngách ở Thủ đô Phnom Penh đều có không khí bóng đá len lỏi theo từng cách riêng, nhưng U22 Campuchia không thể thắng trận. 

Xem bóng đá mọi cách

Sân vận động Olympic phủ kín khán giả khi U22 Campuchia đối đầu U22 Myanmar. Những ngày này, sở hữu vé vào sân xem bóng đá không phải chuyện dễ dàng với người Campuchia. Tất cả đều muốn thấy Sin Chathea và các đồng đội chơi bóng, chiến đấu và chiến thắng. Nhưng vé không thể đủ cho tất cả.

Có người vì công việc nên không thể đến sân. Họ còn phải mưu sinh vì bản thân và gia đình. Ở một khách sạn tại Thủ đô Phnom Penh, nơi có nhiều phóng viên Việt Nam lưu trú, anh chàng lễ tân tranh thủ bật máy tính để xem trận đấu. Ánh mắt của thanh niên này ánh lên hy vọng: “Đang thua, nhưng chúng tôi sẽ lật ngược tình thế”.

Người dân Campuchia tập trung rất đông ở các màn hình lớn xem đội nhà thi đấu. Ảnh: Minh Phong 

Khi các trận đấu bóng đá diễn ra, đường phố Campuchia vắng lặng hơn. Nhưng ở đường Samdach Sothearos, không khí hoàn toàn khác. Đây là nơi mà người dân Thủ đô Phnom Penh tụ tập để xem bóng đá qua màn hình lớn. Hàng ngàn người có mặt để cổ vũ cho U22 Campuchia.

Đi xem bóng đá ở nơi không cần vé thì cũng phải nhanh chân. Những người đến muộn không còn cách nào khác ngoài việc đứng trên ghế đá, len lỏi phía sau cánh gà, thậm chí là trèo lên thùng xe tải, thùng sulo để có thể xem màn hình lớn.

  Các cổ động viên tìm mọi cách để có thể thưởng thức các trận bóng đá ở SEA Games 32. Ảnh: Minh Phong

Bên lề đường, một số lái xe tuk tuk (phương tiện di chuyển đặc thù của Campuchia) không buồn chở khách. Có người ngã giá, nhưng số khác từ chối thẳng thừng. Họ muốn xem bóng đá. Lao động mệt mỏi, ngày nào mà chẳng phải chở khách. Hôm nay, họ cần chở đam mê của mình.

Bóng đá Campuchia cần thời gian

Ông trời không phải lúc nào cũng chiều lòng người. U22 Campuchia có 4 điểm sau 2 trận đầu tiên. Nếu thắng U22 Myanmar, thầy trò huấn luyện viên Keisuke Honda sẽ giành vé vào bán kết.

Bàn thua ở phút 13 khiến khu vực Sangkat Chakto Mukh lặng đi. Người dân Campuchia rất buồn nhưng họ tiếp tục hy vọng.

Nhưng đến khi U22 Myanmar tiếp tục ghi bàn, câu chuyện rất khác. Người dân Campuchia hiểu rằng khó khăn đang bủa vây đội bóng quê hương mình.

Những cơ hội mà Sin Chanthea và đồng đội tạo ra đủ để thắp lại ngọn lửa cho cổ động viên. Dù vậy, kết quả cuối cùng là một trận thua và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Campuchia Sao Sokha từ chức.

Tài xế xe tuk tuk từ chối chở khách để xem bóng đá. Ảnh: Minh Phong 

Ông Sao Sokha nhắc đến việc mình không thể mang lại niềm vui cho người dân Campuchia bằng bóng đá. Vị này thể hiện trách nhiệm và đương đầu với sự thật. Nhưng bóng đá không phải những phép tính thông thường.

U22 Campuchia có tiềm lực để phát triển bóng đá, người hâm mộ cuồng nhiệt, có thể yêu bóng đá từ những cách giản dị nhất. Bóng đá đỉnh cao lại luôn cần thời gian. Khó có đội bóng nào trên thế giới vượt xa đẳng cấp của chính mình chỉ trong thời gian ngắn ngủi và Campuchia không phải ngoại lệ.

SEA Games 32 là cơ hội để Campuchia tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu bóng đá. Họ có thể tiến xa ở môn thể thao vua nếu bóng đá vẫn cứ là phương tiện kết nối người dân nước này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn