Trước 2015
Đây có lẽ là quãng thời gian khó khăn bậc nhất trong sự nghiệp của Đặng Văn Lâm. Cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Nga trở về Việt Nam tìm cơ hội thử sức ở U19 Việt Nam và một số đội bóng tại V.League.
Năm 2013, Văn Lâm đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai Attapeu thi đấu ở Lào League. Thậm chí sau này, Văn Lâm luôn kể về quãng thời gian gian khổ ở đây như một động lực cực lớn để anh phát triển bản thân, thi đấu chuyên nghiệp.
Năm 2015 - 2018 (Hải Phòng)
Sau khi về đầu quân cho câu lạc bộ Hải Phòng năm 2015, Đặng Văn Lâm trải qua gần một năm làm quen với môi trường bóng đá Việt Nam. Tới năm 2016, cầu thủ sinh năm 1993 lần đầu tiên có trận bắt chính trước Thanh Hoá vào tháng 6. Ở trận đấu đầu tiên, Hải Phòng giữ sạch lưới và giành chiến thắng chung cuộc 1-0.
Đây cũng là khởi đầu cho quãng thời gian tươi đẹp ở đội bóng đất Cảng. Thủ môn cao 1m88 dần hoàn thiện bản thân dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Đức Cảnh. Trong màu áo Hải Phòng tại V.League, Văn Lâm có 59 trận ra sân và 5.253 phút thi đấu.
Đây cũng là quãng thời gian Văn Lâm được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam. Anh nhanh chóng chứng tỏ bản thân và trở thành lựa chọn số 1 trong khung gỗ tại AFF Cup 2018.
Tới cuối năm 2018, đầu 2019, Văn Lâm vướng vào lùm xùm cùng trợ lý Sỹ Mạnh. Tới đầu năm 2019, Văn Lâm đạt thoả thuận tới Muangthong United. Cầu thủ sinh năm 1993 bắt đầu tìm những thử thách mới bên ngoài lãnh thổ Việt Nam sau những thành công ở đấu trường quốc nội.
Năm 2019-2020
Đầu năm 2019, Đặng Văn Lâm chuyển tới đầu quân cho Muangthong United. Thủ thành gốc Việt chứng tỏ chuyên môn vượt trội và dần trở thành trụ cột ở đội chủ sân Thunder Dome Stadium. Anh có 30 trận thi đấu cho MU Thái Lan ở ngay mùa đầu tiên khoác áo.
Bước sang mùa giải 2020, dịch bệnh COVID-19 ảnh hướng đến giải vô địch quốc gia Thái Lan. Anh chỉ có 12 trận ra sân và 1.080 phút thi đấu. Cuối năm 2020, đầu năm 2021, Văn Lâm bắt đầu chuyển tới Nhật Bản thi đấu trong màu áo Cerezo Osaka.
Từ Cerezo Osaka tới Bình Định
Sau gần 2 năm chuyển tới Cerezo Osaka, Đặng Văn lâm chỉ có 1 trận đấu tại AFC Champions League và Cúp hoàng đế. Không thể cạnh tranh vị trí thi đấu ở câu lạc bộ Nhật Bản, cùng sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Tấn Trường, Nguyên Mạnh tại đội tuyển Việt Nam, Văn Lâm quyết định về nước thi đấu.
"Bước lùi" này có thể là bước đi chạy đà cho chính Văn Lâm giúp anh tìm lại cảm giác thi đấu, cảm giác bóng để hoàn thiện tối đa chuyên môn trước khi nghĩ đến một bến đỗ mới xứng tầm hơn trong tương lai.