MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quang Hải đã có pha lập công ấn tượng. Ảnh: Sơn Tùng

Pháo sáng "cháy" Hàng Đẫy, Quang Hải, Thành Lương "đốt" Hải Phòng

HOÀI ĐAN LDO | 21/04/2019 21:43
Trận đấu tâm điểm ở vòng 6 V.League 2019  giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng đã kết thúc với chiến thắng 3-1 nghiêng về chủ nhà, với pháo sáng mịt mù và màn tỏa sáng của 2 ngôi sao thuận chân trái Thành Lương, Quang Hải. 

Ở mùa giải 2018, Ban Kỷ luật VFF đã ra quyết định phạt đồng thời CLB Hải Phòng và Hà Nội, mỗi đội 20 triệu đồng vì để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng ném xuống sân Hàng Đẫy. Một trận đấu đỏ lửa và nạn pháo sáng bao năm qua vẫn khiến BTC đau đầu vì không thể tìm cách ngăn cản.

Sau đúng 1 năm, pháo sáng lại khiến Hàng Đẫy ngập trong khói lửa khi 2 đội đối đầu tại vòng 6 V.League 2019.

 Pháo sáng được đốt ở khán đài sân Hàng Đẫy. Ảnh: Sơn Tùng

Cho đến trước trận đấu này, Hà Nội xếp ở vị trí thứ 3 với 11 điểm, còn Hải Phòng xếp vị trí thứ 4 với 10 điểm. Sau khi TPHCM có chiến thắng  trước Viettel hôm thứ 7, đã chắc chắn có ngôi đầu bảng sau vòng 6, nên đội thắng trong trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng sẽ vươn lên ngôi nhì bảng hiện đang được SLNA tạm thời nắm giữ.

Đây là trận đấu mà Hải Phòng chỉ tung ra sân 2 ngoại binh là Mpande và Fagan. Còn Hà Nội xuất phát với 3 ngoại binh là: Oseni, Omar và Moses, đều là những cầu thủ chủ lực trong đội hình của đội chủ nhà.

 Thành Lương đã khiến lối chơi của Hà Nội khởi sắc. Ảnh: Sơn Tùng

Như thường lệ, Hà Nội vẫn là đội bóng chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội hơn về phía Hải Phòng. Đội bóng đất Cảng chỉ có bài tấn công quen thuộc là câu bóng bổng cho Fagan ở phía trên.  

Trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, hàng thủ Hải Phòng đã chơi tốt khi hóa giải hầu hết các pha tấn công của đội chủ nhà. Việc bế tắc trong tấn công khiến HLV Chu Đình Nghiêm phải thay đổi người từ sớm, phút 40, Thành Lương đã được tung vào sân thay cho Thái Quý.

Ngay lập tức tiền vệ kỳ cựu này để lại dấu ấn khi có pha dẫn bóng bó từ cánh phải vào trong rồi tung ra cú dứt điểm, bóng trúng tay cầu thủ Hải Phòng. Trọng tài Ngô Duy Lân đã lập tức chỉ tay vào chấm 11m, nhưng Omar đã không thể đánh bại thủ thành Văn Toản trên chấm phạt đền. 

Sau tình huống này, các CĐV Hải Phòng đã đốt rất nhiều pháo sáng và ném xuống sân khiến trận đấu bị gián đoạn ít phút.

Có thể thấy một điều là các cầu thủ Hải Phòng đã tỏ ra lỳ đòn hơn sau những cuộc đối đầu với Hà Nội trước đây. Tranh cướp tốt, chơi mạnh mẽ và kỷ luật, họ hạn chế được khả năng cầm bóng phối hợp của đối thủ.

 Samson tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Ảnh: Sơn Tùng 

Hiệp 2 của trận đấu thực sự bùng bổ khi Hải Phòng bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Từ cú phạt góc bên cánh trái, thủ thành Văn Công chọn điểm rơi sai tạo điều kiện cho Hoàng Dương đánh đầu ghi bàn thắng. 

Thêm một lần nữa, pháo sáng được các CĐV Hải Phòng đốt lên ở sân Hàng Đẫy. Lần này, các CĐV quá khích tiếp tục khiến góc khán đài B trông như một biển lửa. 

Trong thế bị dẫn bàn, HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục có sự điều chỉnh nhân sự khi rút  Moses và thay thế bằng Hoàng Vũ Samson, và đây chính là quân bài làm thay đổi cục diện trận đấu. 

Phút 62, hậu vệ Hải Phòng lại một lần nữa để tay chạm bóng trong vòng cấm. Hà Nội được hưởng quả 11m thứ 2 và Samson đã không mắc sai lầm nào để gỡ hoà 1-1. 

Đến phút 73, Hoàng Vũ Samson tiếp tục có pha đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1 từ một tình huống phối hợp tấn công quá hay của Hà Nội. Đi bóng bên cánh trái, Thành Lương loại 2 hậu vệ Hải Phòng, chuyền ra cho Omar để tiền đạo này xuống biên lật vào trong như đặt cho Samson đưa bóng vào lưới trống.

Hoàng Vũ Samson ghi 2 bàn nhưng chìa khóa của trận đấu phải kể đến Thành Lương, khi vào sân đã tạo ra đột biến với các pha xử lý rất "bạc già".

 Quang Hải đã ghi bàn ở phút cuối. Ảnh: Sơn Tùng

Những phút còn lại của trận đấu, pháo sáng vẫn là tâm điểm của sự chú ý bên phía Hải Phòng thay vì những sự nỗ lực của các cầu thủ. Còn với Hà Nội, họ đã dễ dàng có được bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1. Người lập công là Quang Hải sau một pha cướp bóng tinh quái, sút chân trái căng như kẻ chỉ vào góc cao, không cho thủ môn cơ hội nào. 

Sau chiến thắng 3-1 trước Hải Phòng, Hà Nội có được 14 điểm và xếp thứ 2 sau TPHCM.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn