MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phi Sơn ghi bàn "thần tốc", TPHCM nhọc nhằn thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

NGUYỄN ĐĂNG - ANH DUY LDO | 03/11/2020 20:20
2 bàn thắng ấn tượng của Phi Sơn, trong đó có 1 bàn ngay phút đầu tiên đã giúp TPHCM vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-2 trên sân Thống Nhất tối 3.11.


Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng thắng đội TPHCM 1-0 trên sân nhà ở giai đoạn 1. Theo lịch, trận đấu giữa hai đội ở giai đoạn 2 cũng tiếp tục được diễn ra trên sân Hà Tĩnh tối 4.11. Tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa bão tại miền Trung và căn cứ đề xuất của đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, sự đồng ý của TPHCM, VPF đã quyết định trận đấu này sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất tối 3.11. Đá ở sân Thống Nhất nhưng trên danh nghĩa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn là đội chủ nhà. Ảnh: VPF.
Đội tân binh của V.League vẫn duy trì lối chơi ấn tượng bằng khả năng áp sát, thi đấu phòng ngự - phản công ấn tượng. Ngay phút thứ 1, TPHCM đã vươn lên dẫn trước 1-0 với bàn thắng của Phi Sơn. Tuy nhiên, bàn thua sớm không làm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sụp đổ.
Phút 11, từ cú đá phạt góc của đồng đội, Phạm Tuấn Hải đánh đầu ra phía sau để Bruno dễ dàng gỡ hòa 1-1. Trận này, thủ môn Bùi Tiến Dũng bắt chính cho TPHCM, thay cho Nguyễn Thanh Thắng đang chấn thương. Đội chủ sân Thống Nhất tiếp tục vắng Công Phượng do chấn thương, nhưng đón chào sự trở lại của Đỗ Văn Thuận, Ngô Viết Phú.
Trong thời gian còn lại của hiệp 1, hai đội đều tích cực tấn công nhưng không tạo ra được nhiều pha bóng đẹp mắt. Cơ hội tốt nhất thuộc về trung vệ Phạm Hoàng Lâm (Hà Tĩnh) ở phút 45+1, nhưng ở tư thế trống trải, anh đã đệm bóng ra ngoài.
Sang hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 54. Xuất phát từ pha mất bóng của Diakite, Văn Minh có liên tiếp 2 cú dứt điểm, đánh bại thủ môn Bùi Tiến Dũng.
Không muốn nhận trận thua muối mặt trên sân nhà, huấn luyện viên Chung Hae-seong tung Võ Huy Toàn và Vũ Quang Nam vào sân. TPHCM tạo ra sức ép lớn về phía thủ môn Nguyễn Hoài Anh. Phút 70, Vũ Quang Nam sút bóng căng, buộc Hoài Anh phải đẩy bóng ra. Ngay lập tức, Ariel Rodriguez đã lao vào dứt điểm gỡ hòa 2-2.
Đến phút 75, tiền vệ Trần Phi Sơn khép lại trận đấu xuất sắc của mình bằng pha đi bóng lắt lép ngoài vòng cấm, rồi tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Hoài Anh. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Chung cuộc, TPHCM thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 3-2. Vòng cuối, TPHCM sẽ gặp Bình Dương trên sân nhà. Còn Hà Tĩnh làm khách trên sân HAGL. Cả hai trận đấu này đều diễn ra hôm 7.11.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn