MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Pivo Nguyễn Đắc Huy: "Chúng tôi thi đấu thay phần của các đồng đội"

AN NGUYÊN LDO | 23/09/2021 07:43

Pivo Nguyễn Đắc Huy có những chia sẻ cảm xúc sau khi tuyển futsal Việt Nam phải dừng bước ở vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021.

Tuyển futsal Việt Nam chính thức dừng bước tại vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021 sau thất bại sát nút 2-3 trước tuyển futsal Nga. Dù vậy, màn trình diễn và tinh thần thi đấu của các chiến binh sao vàng xứng đáng nhận được những tràn vỗ tay của người hâm mộ.

Trong 40 phút của trận đấu, tuyển futsal Việt Nam không ít lần làm khó các đối thủ. Bàn thắng của Đắc Huy (phút thứ 17) và Đức Hoà ở những phút cuối trận khiến đội bóng đẳng cấp như Nga cũng phải "mướt mồ hôi".

Đắc Huy (số 9) ghi bàn vào lưới tuyển futsal Nga. Ảnh: VFF

Sau màn trình diễn đầy cảm xúc, Pivo Nguyễn Đắc Huy bày tỏ: "Khi bước vào trận đấu, tôi chỉ nghĩ sẽ thi đấu thay phần các đồng đội gặp chấn thương và cống hiến cho người hâm mộ Việt Nam. Toàn đội đã có những giây phút thi đấu thăng hoa.

Tuyển futsal Việt Nam luôn cố gắng và nỗ lực trong nhiều năm qua. Kết quả ngày này chính là thành quả cho sự phát triển của nền bóng đá futsal nước nhà".

Trước thềm trận đấu này, Đắc Huy gặp một chấn thương nhỏ. Dù vậy, cầu thủ sinh năm 1991 vẫn ra sân cống hiến hết mình trong màu áo tuyển futsal Việt Nam và để lại dấu ấn bằng bàn thắng vào lưới đương kim Á quân World Cup.

Ở hàng phòng ngự, Fixo Trần Văn Vũ cũng góp công trong việc bảo vệ trước khung thành của thủ môn Hồ Văn Ý. Anh đã nỗ lực cản phá nhiều tình huống tấn công của tuyển futsal Nga.

Đội trưởng tuyển futsal Việt Nam chia sẻ: "Như mọi người đã thấy, tuyển Việt Nam đã chiến đấu hết sức mình. Dù thua nhưng chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời để gửi đến người hâm mộ quê nhà. Sau kì World Cup đầu tiên năm 2016, chúng tôi đã có những kinh nghiệm đáng quý để cải thiện và có được một trận đấu tốt trong lần tái ngộ đối thủ này".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn