MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đà Nẵng và SLNA đều sớm giành quyền trụ hạng trước khi bước vào vòng 3 giai đoạn 2. Ảnh: DNFC

Tài năng 17 tuổi toả sáng, Đà Nẵng thắng tối thiểu SLNA

Thanh Vũ LDO | 20/10/2020 20:20
Đà Nẵng giành chiến thắng trước SLNA trong ngày cầu thủ trẻ 17 tuổi Nguyễn Phi Hoàng toả sáng.

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng các cầu thủ SLNA mới là đội bóng được đánh giá cao hơn. Không những thế, lịch sử đối đầu đang nghiêng hẳn về phía đội bóng thành Vinh. Họ đang duy trì mạch 9 trận bất bại liên tiếp trước Đà Nẵng trên mọi đấu trường, với 7 trận thắng và chỉ để hòa 2 trận.

Tuy nhiên, Đà Nẵng mới là đội nhập cuộc tốt hơn và có bàn mở tỉ số ở phút 21. Nguyễn Công Nhật nhận bóng từ Hoàng Minh Tâm, số 22 của Đà Năng tung cú sút trái phá về phía khung thành SLNA, pha bay người hết cỡ của Lê Văn Hùng chỉ mang tính chất "làm nền" cho siêu phẩm đẳng cấp thế giới của Công Nhật.

Đà Nẵng vươn lên dẫn trước nhờ siêu phẩm của Nguyễn Công Nhật. Ảnh: DNFC

Có bàn dẫn trước, Đà Nẵng càng thi đấu tự tin. Đội bóng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức vẫn duy trì hàng phòng ngự 2 lớp khiến SLNA bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh. Đà Nẵng tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn từ các cú sút xa nhưng lần lượt Công Nhật hay Đình Hoàng đều không đưa được bóng vào lưới.

Đầu hiệp 2, huấn luyện viên Ngô Quang Trường điều chỉnh nhân sự với hy vọng lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, khi những sự thay đổi này chưa phát huy hiệu quả thì SLNA phải nhận bàn thua thứ 2. Phạm Xuân Mạnh mắc lỗi khi để Nguyễn Phi Hoàng dễ dàng vượt qua. Cầu thủ 17 tuổi thực hiện đường chuyền "dọn cỗ" cho Akinade dễ dàng đệm bóng đánh bại thủ môn Văn Hùng ở phút 52.

Akinade tiếp tục ghi bàn cho Đà Nẵng. Ảnh: VPF

SLNA tiếp tục dâng cao với hy vọng tìm bàn cỡ. Phút 74, đội bóng của ông Ngô Quang Trường có cơ hội tốt nhất từ đầu trận để ghi bàn đầu tiên, nhưng cú sút bằng chân không thuận của Felipe Martins không thể qua khỏi đôi tay của thủ môn Tuấn Mạnh. Càng về cuối trận SLNA càng đẩy nhanh tốc độ những pha lên bóng về phía khung thành thủ môn Tuấn Mạnh. Tuy nhiên, những cố gắng đó cũng không làm khó được hàng thủ đội chủ nhà.

Chung cuộc, Đà Nẵng thắng SLNA 2-0. Kết quả này giúp Đà Nẵng vượt qua chính đối thủ trên bảng xếp hạng khi dẫn đầu nhóm B với 22 điểm sau 16 trận. SLNA tạm rơi xuống vị trí thứ 2 với 21 điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn