MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Minh Dân.

Thắng UAE 1-0, từ thế "chân vạc" Việt Nam đã chuyển sang thế thượng phong

VIỆT HÙNG LDO | 15/11/2019 11:16

Thắng thuyết phục trước đội hạt giống số 1 bảng G là UAE, tuyển Việt Nam lên nhất bảng và sáng cửa trở thành đội vào vòng loại thứ 3 bằng vé trực tiếp.

Trước loạt trận tối ngày 14.11, cả Việt Nam, UAE và Thái Lan đều có cửa vượt lên ngôi đầu bảng G. Với trận đấu tại Mỹ Đình, đội nào thắng đều có cơ hội làm điều đó. Trong khi ở trận đấu cùng giờ tại Malaysia, Thái Lan cũng có thể bứt phá nếu vượt qua đội chủ nhà.

Tại sao gọi thế cục của bảng G trước loạt trận thứ 4 là "chân vạc"? Bởi đến lúc ấy, chỉ còn 3 đội có thể đua tranh 2 vị trí dẫn đầu là Việt Nam, UAE và Thái Lan. Malaysia và Indonesia đang thất thế và coi như không có cơ hội.

Người hùng Tiến Linh. Ảnh: Minh Dân.

UAE trước trận đấu với Việt Nam đã đặt quyết tâm rất lớn. Họ là đội hạt giống số 1 và đặt mục tiêu qua được vòng loại thứ 3, đồng nghĩa có vé đến World Cup 2022. Việc đội bóng Tây Á này mời huấn luyện viên từng giành ngôi Á quân World Cup 2010 - Bert van Marwijk - thể hiện rõ quyết tâm ấy.

Bản thân ông thầy người Hà Lan cũng chịu áp lực rất lớn sau trận thua Thái Lan 1-2. Nếu thua nốt Việt Nam, Bert van Marwijk có thể mất ghế. Và vào lúc này, điều ấy đang gần hơn bao giờ hết.

Huấn luyện viên Bert van Marwijk tại buổi họp báo sau trận đấu tối 14.11. Ảnh: Minh Dân.

Trước trận gặp Malaysia, hậu vệ Manuel Bihr của Thái Lan chia sẻ, trận thắng trước UAE sẽ trở thành vô nghĩa nếu "Voi chiến" thua Malaysia. Và sau 90 phút tại Bukit Jalil, Thái Lan thua thật, theo kịch bản không ngờ bởi họ đã mở tỉ số từ rất sớm với bàn thắng của ngôi sao Chanathip Songkrasin.

Trận thua Malaysia đẩy Thái Lan vào thế phải giải quyết bằng được trận đấu với Việt Nam hôm 19.11 tới. Nhưng vào thời điểm này để thắng được "Những chiến binh Sao Vàng" tại Mỹ Đình gần như là "điệp vụ bất khả thi".

Họ cũng phải làm khách tại Tây Á trước một đối thủ đang khát điểm như UAE. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kịch bản, bảng G sẽ có trận chung kết tìm vị trí xếp thứ 2 giữa UAE và Thái Lan.

Thái Lan thua đau. Ảnh: FA Thailand.

Từ thế đua tranh khốc liệt với Thái Lan và UAE, Việt Nam đã bứt lên để chiếm ngôi đầu. Với phong độ, đẳng cấp và tâm thế lúc này, nếu đá đúng phong độ, thầy trò ông Park có thể tiếp tục hạ đẹp đại kình địch số 1 tại Đông Nam Á ở trận đấu sau đây 4 ngày.

Với thể thức chọn đội xếp đầu bảng để vào thẳng vòng 3 cùng 4/8 đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất, Việt Nam cần cố gắng để đoạt được vé vào thẳng.

Những kí ức hú hồn đợt Asian Cup 2019 vẫn còn đó, với tấm vé vớt để qua vòng bảng. May mắn không phải lúc nào đến, thế nên khi đang ở thế thượng phong, Quang Hải cùng các đồng đội phải giải quyết nhanh gọn.

Trận thắng trước UAE cũng chỉ ra rằng, các đội bóng mạnh trong khu vực và ở Tây Á không còn là thử thách ngoài tầm với của Việt Nam. Chỉ còn các đội hàng đầu châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Iraq vẫn là những chướng ngại vật chưa từng bị đạp đổ. Muốn làm được điều đó, thầy trò Park Hang-seo cần vào vòng 3 với tâm thế đĩnh đạc nhất.

Ảnh: Minh Dân.

Sau trận đấu, khi nhìn lại bàn thắng của Tiến Linh, ông thầy người Hàn chia sẻ khán giả Việt Nam rất thích bóng đá nhưng phải là bóng đá chiến thắng. Do đó, lối chơi thực dụng này sẽ được duy trì để đảm bảo mọi kết quả đều có lợi.

Khi thầy Park đã "chốt hạ" như vậy, người hâm mộ có thể yên tâm chuẩn bị sức khỏe để... "đi bão", khi Việt Nam giờ rất khó đánh bại và có thể thắng bất cứ đối thủ nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn