MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thanh Hoá chiếm ngôi đầu bảng sau vòng 7 V.League 2023

HOÀNG HUÊ LDO | 17/04/2023 20:36

Với chiến thắng 5-3 trước TPHCM tại vòng 7, câu lạc bộ Thanh Hoá đã giành ngôi đầu bảng trước khi V.League 2023 tiếp tục tạm dừng, nhường chỗ cho U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32.

Tại vòng 7 Night Wolf V.League 2023, câu lạc bộ Thanh Hoá có cuộc tiếp đón đối thủ là TPHCM.

Với lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn, đội bóng xứ Thanh chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Những phút đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Popov liên tục gây sức ép về phía khung thành của đối phương. Lần lượt phút thứ 3 và phút thứ 5, cả Bruno và Trọng Hùng đều có cơ hội dứt điểm nhưng đều không chiến thắng được thủ môn Hữu Nghĩa.

Đến phút 17, xuất phát từ tình huống tấn công biên, các cầu thủ chủ nhà cho rằng trung vệ Hoài An bên phía TPHCM đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài người Malaysia lắc đầu và không cho Thanh Hoá được hưởng quả phạt đền.

Thanh Hoá vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ công của Trọng Hùng và Paulo. Ảnh: Minh Dân

Chỉ 3 phút sau, Thành Long có pha chọc khe tinh tế cho Trọng Hùng thoát xuống đối mặt thủ môn nhưng hậu vệ bên phía đội khách đã kịp lùi về truy cản trước khi cầu thủ Thanh Hoá kịp tung ra cú dứt điểm.

Dẫu vậy, những nỗ lực phòng ngự của TPHCM đổ bể ở phút 28. Sau cú đá phạt của Paulo, thủ môn Hữu Nghĩa cản phá đưa bóng trở lại. Trọng Hùng đã có mặt đúng lúc để đá bồi tung lưới đội khách, mở tỉ số cho Thanh Hoá.

Sau bàn thắng dẫn trước, các học trò của huấn luyện viên Popov càng chơi càng tự tin. Và đến phút 36, một lần nữa ngoại binh Paulo thoát xuống sau lưng hàng phòng ngự TPHCM trước khi tâng bóng qua đầu thủ môn Hữu Nghĩa, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Bị thua 2 bàn trong khoảng thời gian ngắn, đoàn quân huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đẩy cao đội hình, chơi áp sát các cầu thủ áo vàng.

Ngay lập tức, sai số nơi hàng phòng ngự của Thanh Hoá đã xuất hiện. 

Phút 44, các hậu vệ của đội chủ nhà để lộ khoảng trống lớn, tạo điều kiện cho Hồ Tấn Tài căng ngang để Hoàng Vũ Samson dứt điểm cận thành gỡ 1-2 cho TPHCM.

Hoàng Vũ Samson ghi bàn gỡ 1-2 cho TPHCM. Ảnh: Minh Dân

Bước sang hiệp 2, Thanh Hoá tiếp tục là đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội khách.

Và chỉ chưa đầy 10 phút đầu hiệp 2, sau tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Hữu Nghĩa, Gustavo dứt điểm chính xác, đưa đội chủ nhà một lần nữa vươn lên dẫn trước với cách biệt 2 bàn.

Tuy nhiên, TPHCM vẫn tỏ ra lì lợm và khó chịu khi thi đấu và chờ đợi sơ hở nơi hàng phòng ngự của Thanh Hoá. Phút 61, Mansaray thoát xuống thoải mái, đối mặt với thủ môn Thanh Diệp nhưng bất thành.

Dẫu vậy, chỉ 2 phút sau, cầu thủ trẻ vào sân thay người Thái Sơn đã để bóng chạm tay trong vòng cấm. Lần này trên chấm 11m, Mansaray không mắc sai lầm để đưa tỉ số về 2-3.

Những phút sau đó, cả 2 đội tạo ra màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn. Lần lượt ở phút 76 và 77, A Mít và Bruno dứt điểm chính xác, nâng tỉ số lên 5-2 cho câu lạc bộ Thanh Hoá.

A Mít góp công vào chiến thắng 5-3 của Thanh Hoá trước TPHCM. Ảnh: Minh Dân

Nhưng dường như, khi cách biệt là 3 bàn, các cầu thủ áo vàng tiếp tục chơi mất tập trung. Điều này nhanh chóng bị TPHCM tận dụng triệt để.

Phút 89, Hoàng Vũ Samson một lần nữa thoát xuống và dễ dàng đánh bại thủ môn Thanh Diệp, rút ngắn tỉ số xuống còn 3-5.

Những phút cuối trận, cả 2 đội đều cố gắng chơi tấn công tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng không thành công.

Chung cuộc, Thanh Hoá giành chiến thắng với tỉ số 5-3, qua đó chiếm ngôi đầu bảng sau vòng 7 do ở trận đấu cùng giờ, Hà Nội đã để thua trước Bình Định với tỉ số 1-3.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn