MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thầy giáo Phạm Văn Vĩ (áo trắng) mua vé, bao toàn bộ chi phí ăn uống, đi lại để các học trò xem Công Phượng thi đấu. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Thầy giáo mua vé tặng học trò xem Công Phượng đấu Quang Hải

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 18/04/2021 16:00
Thầy giáo Phạm Văn Vĩ đã tự bỏ tiền ra thuê xe, mua vé chợ đen để tặng cho các học trò, giúp thỏa mong ước được xem các thần tượng của Hoàng Anh Gia Lai như Công Phượng, Văn Toàn... thi đấu.

2 giờ trước trận Hoàng Anh Gia Lai – Hà Nội, thầy Phạm Văn Vĩ – giáo viên dạy toán Trường THPT Lê Quý Đôn, thị xã Chư Prông, huyện Chư Prông cách sân Pleiku hơn 50km đã tập hợp các học trò lại, phát vé để họ chuẩn bị vào sân xem trận đấu. Hành trình để người thầy giáo nhiệt tâm này mua tấm vé tặng học trò rất gian nan.

"Tôi cùng anh trai thuê xe đi cùng học sinh lên sân Pleiku từ lúc hơn 3h sáng. Tuy nhiên, chen chúc xếp hàng từ sớm, chúng tôi chỉ mua được 4 vé khán đài D, trong khi số lượng học sinh lên đến 13 người. Vì thế, tôi phải ra chợ đen mua lại vé từ phe vé với giá 500.000 đồng/vé", anh Phạm Văn Vĩ chia sẻ với Lao Động.

Những học sinh của thầy Vĩ rất hạnh phúc với món quà bất ngờ mà ông tặng cho mình để xem Công Phượng thi đấu. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Vé khán đài D chỉ có giá gốc 40.000 đồng/vé, còn vé khán đài B chỉ có giá 60.000 đồng/vé. Tuy nhiên, vì học trò - vốn đang học lớp 11, ông Vĩ đã chấp nhận "chơi đến cùng", mua vé với giá cắt cổ để họ xem bằng được trận đấu. "Các học sinh của tôi đều mê Công Phượng, Văn Toàn lắm. Mấy đứa nó không bỏ sót trận đấu nào. Các em đều là học sinh giỏi ở trường. Vì thế, tấm vé xem trận đấu, tôi xem như phần thưởng tặng cho các em, khuyến khích các em chăm ngoan, học tốt hơn nữa".

Để giúp mình quản lý việc đi đứng, ăn uống của các học sinh, thầy Vĩ đã nhờ anh trai Phạm Văn Nhĩ đi cùng. Ngoài việc mua vé, xem trận đấu, 2 anh em còn lo cho các học sinh ăn uống. Dự kiến sau trận đấu, các học trò sẽ trở về ngay trong đêm để ngày mai còn kịp đến trường.

Chi phí cho toàn bộ chuyến đi do một mình thầy Vĩ chi ra. "Toàn bộ tiền vé, ăn uống, thuê xe là bay hết tháng lương của tôi. Nhưng thôi, học sinh mình vui là được", ông Vĩ cười tươi cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn