MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ môn Tiến Dũng đã có một trận đấu xuất sắc. Ảnh: L.T

Thầy Park bị “bắt bài”, U.23 Việt Nam bị hóa giải

GIANG ANH LDO | 14/01/2020 12:33

Chơi không tốt, bị U.23 Jordan hóa giải, U.23 Việt Nam phải nhờ đến chút may mắn mới hòa 0-0. Điều này đồng nghĩa, trận cuối thầy trò ông Park phải có 3 điểm trước U.23 Triều Tiên và phải chờ kết quả thắng thua trận U.23 Jordan - U.23 UAE, mới có cơ hội đi tiếp.

“Lực bất tòng tâm”

U.23 Triều Tiên thua U.23 Jordan 1-2 trận ra quân và ở trận đấu sớm của lượt 2 thua U.23 UAE 0-2 và về lý thuyết đó là lợi thế cho U.23 Việt Nam về mặt tâm lý khi được gặp đối thủ đã bị loại này. Tuy nhiên, nhiệm vụ của thầy trò ông Park là phải thắng U.23 Jordan để tự quyết tấm vé, bởi nếu hòa thì lượt cuối chỉ cần U.23 Jordan hòa U.23 UAE với tỉ số cao, U.23 Việt Nam thắng bao nhiêu cũng vô nghĩa.

U.23 Việt Nam rất cố gắng nhưng đã không thể vượt qua U.23 Jordan. Ảnh: L.T

Chơi để kiếm tìm chiến thắng, HLV Park Hang-seo thay đổi đội hình xuất phát khi chỉ dùng Tiến Linh đá trung phong cắm và Quang Hải, Hoàng Đức đá lùi trong khi tuyến giữa Thanh Sơn đá cặp tiền vệ với Đức Chiến. Xoay sang đá 5-4-1, thế nhưng U.23 Việt Nam không tạo được sự khác biệt trước đối thủ và buộc phải lùi về phòng ngự số đông. Không lên được bóng, mọi ý tưởng triển khai đều bị bóp nghẹt dễ dàng, nửa đầu trận đấu là cảm giác lo lắng khi cầu môn chịu quá nhiều sức ép. Thật may khi U.23 Việt Nam có Tiến Dũng trong cầu môn, với phản xạ chân rất hay cứu thua trong tình huống đối mặt với tiền đạo phút 21. Đến phút 34, khi cả hàng thủ bị đánh bại sau một pha khoét biên rồi treo vào cột 2 và Tiến Dũng chỉ biết đứng nhìn, pha đánh đầu của Abdel Aburiziq lại đi chệch cầu môn.

Thầy Park đã bị “bắt bài”? Ảnh: L.T

Không tạo dựng được thế trận, yếu thế vì bị U.23 Jordan bắt bài, HLV Park Hang-seo nhận ra điểm yếu bên cánh trái nên ngay tình huống thoát thua quyết định rút Thanh Thịnh ra, đưa Đình Trọng vào để gia cố hệ thống phòng ngự. Chỉ đơn giản là chữa cháy để giữ không thua trước, U.23 Việt Nam đúng nghĩa là “tắt điện” trước đối thủ nhanh khỏe khéo lại nghiên cứu kỹ, có phương án để phong tỏa, chia cắt và chơi có ý đồ rõ ràng. Đó là lý do 45 phút đầu tiên, các cầu thủ áo đỏ không có nổi cú sút cầu môn hay pha phối hợp nào ra hồn đến vòng cấm và phải đến phút bù giờ mới được hưởng quả phạt góc đầu tiên.

Cổ động viên cổ vũ hết mình cho ĐT U.23 Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Không có “phép màu”, chỉ có thực tế

Lựa chọn Thanh Sơn là một thất bại khi tiền vệ này lạc nhịp trong lần đầu đá chính, ông Park tiếp tục xoay bài khi tung Đức Chinh vào đá cặp tiền đạo với Tiến Linh. Mọi thứ không được cải thiện nhiều và ở thế dễ đá do đã có 3 điểm trận ra quân, U.23 Jordan không cho U.23 Việt Nam không gian, thời gian để chơi bóng, vốn dựa nhiều vào những pha xử lý cá nhân.

Bị động và “lực bất tòng tâm”, thường xuyên mất bóng lại để lộ ra khoảng trống, phút 65 lại một lần nữa U.23 Việt Nam thoát thua khi tiền đạo Jordan đệm bóng cận thành lệch cầu môn. Do bị áp sát và luôn có ít nhất 2 cầu thủ áo trắng theo sát, 2 ngòi nổ Quang Hải - Hoàng Đức không thể nhận bóng hay có đất để phô diễn sức mạnh, tung ra các pha mở bóng. Không gây được áp lực, không thấy đường vào khung thành, ở những tình huống cố định có thể trông chờ thì U.23 Jordan với sự chuẩn bị tốt cũng hóa giải đơn giản.

Tiến Linh (22) không thể vượt qua sự truy cản của hậu vệ U.23 Jordan. Ảnh: L.T

Thêm Thái Quý được tung vào sân và phải đến phút 83, U.23 Việt Nam mới có tình huống bóng nguy hiểm đầu tiên khi Quang Hải chuyền như đặt để Tiến Linh khống chế ngực nhưng không thể thoát khỏi sự đeo bám của 2 hậu vệ nên không thể dứt điểm. Và 10 phút cuối, khi ông Park yêu cầu đẩy cao đội hình chơi tất tay, sức ép mới được tạo ra liên tục. Tuy nhiên, thế là chưa đủ và U.23 Việt Nam bất lực trong việc ghi bàn vào lưới đối thủ.

Với kết quả hòa 0-0, U.23 Việt Nam có 2 điểm và trận cuối sẽ phải thắng U.23 Triều Tiên và chờ đợi cuộc đối đầu U.23 Jordan và U.23 UAE, cùng đang có 4 điểm. Nếu 2 đối thủ này hòa với tỉ số cao, thầy trò HLV Park Hang-seo có thắng đậm cũng bị loại.

Đội hình thi đấu U.23 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Thanh Thịnh (Đình Trọng), Ngọc Bảo, Thanh Chung, Việt Anh (Thái Quý), Tấn Tài, Thanh Sơn (Đức Chinh), Đức Chiến, Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn