MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ môn Filip Nguyễn thi đấu hay nhất bên phía Slovan Liberec ở trận thắng Gent 1-0. Ảnh: Slovan Liberec.

Thủ thành Filip Nguyễn nói gì sau khi tỏa sáng ở Cúp Châu Âu?

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 23/10/2020 13:44
Filip Nguyễn vẫn giữ thái độ khiêm tốn, dù được chấm điểm cao nhất ở trận Slovan Liberec thắng Gent (Bỉ) 1-0 tại Europa League rạng sáng 23.10.

Slovan Liberec của thủ môn Filip Nguyễn thi đấu trên sân nhà nhưng bị đối thủ ép sân. Đội bóng từ Bỉ có đến 11 cú dứt điểm, trong đó có 4 cú sút trúng khung thành nhưng đều không đánh bại được Filip Nguyễn. Anh được truyền thông Cộng hòa (CH) Séc đánh giá khen ngợi hết lời vì màn trình diễn xuất sắc của mình.

“Tôi không xem mình là người hùng của trận đấu. Các cầu thủ khác đều thi đấu hết sức mình, đầy trách nhiệm. Slovan Liberec đã chơi với đúng sức mạnh tập thể và kết quả trận đấu là sự phản ánh chính xác nhất”, tờ Idnes dẫn lời thủ môn gốc Việt.

Europa League 2020-2021 là lần đầu tiên Filip Nguyễn được trải nghiệm Cúp Châu Âu. Trên hành trình dự Europa League, thủ môn sinh năm 1992 đã thi đấu xuất sắc, có nhiều pha cứu thua ngoạn mục. Màn trình diễn tốt ở cấp độ câu lạc bộ đã giúp Filip Nguyễn được gọi lên tuyển CH Séc ở 2 đợt tập trung gần đây nhất.

Slovan Liberec (áo xanh) của Filip Nguyễn khởi đầu chiến dịch Europa League suôn sẻ. Ảnh: Slovan Liberec.

Với Slovan Liberec, đây là lần đầu tiên sau mùa 2016-2017, họ mới lại góp mặt ở Europa League. Phong độ ổn định của Filip Nguyễn đã giúp đội có khởi đầu suôn sẻ, tốt hơn so với 2 đội đồng hương. Bởi cả Slavia Praha lẫn Sparta Praha đều thua trận rạng sáng 23.10.

“Chúng tôi đã ghi một bàn thắng trong hiệp 1 nhưng điều quan trọng là Slovan Liberec không hoảng sợ, đội hình di chuyển tốt, tạo thành một khối vững chắc. Toàn đội tổn hao nhiều sức lực và chúng tôi đã có 3 điểm”, Filip Nguyễn đánh giá về trận đấu.

Ở bảng đấu này, Slovan Liberec còn gặp đối thủ khác là Hoffenheim (Đức) và FK Crvena Zvezda (Serbia). Cả hai đội bóng này đều được đánh giá cao và thủ môn gốc Việt hiểu rõ điều này:

“3 điểm có được thật sự là trải nghiệm tuyệt vời và tôi nghĩ nó sẽ giúp đội bóng tự tin hơn một chút, thế nhưng Slovan Liberec vẫn là đội "cửa dưới". Một trận thắng không thể quyết định kết cục của bảng đấu. Chúng tôi vẫn còn 5 trận đấu nữa và phải cố gắng để giành thêm nhiều điểm số nữa”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn