MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tottenham buồn chán và bài toán nan giải của Mourinho

HOÀI MINH LDO | 01/02/2021 19:34
Tottenham ngày càng xa cuộc đua vô địch nhưng Jose Mourinho còn nhiều việc phải làm để tránh một mùa giải "trắng tay".

Tottenham buồn chán vì không có "đồ chơi"

Trận thua trước Brighton tại vòng 21 đã phơi bày hầu hết mọi điểm yếu của "Gà trống". Dù thực tế thầy trò Mourinho có phong độ thất thường trong 10 vòng đấu gần nhất và thường xuyên mất điểm bởi những trận hòa trước Chelsea, Crystal Palace, Wolves và Fulham, nhưng tình hình chỉ thực sự nguy cấp sau 2 trận thua gần nhất.

Chấn thương của Kane khiến lối chơi của Tottenham trở nên bế tắc. Trung phong người Anh không chỉ là đích đến trong nhiều pha bóng, mà còn là "trạm trung chuyển" nơi tuyến đầu của toàn đội. Sự đa năng của Kane từng là điểm mạnh trong sơ đồ linh hoạt của Mourinho, nhưng giờ đó là điểm yếu khi không ai có thể thay thế.

Thực tế, đây không phải vấn đề mới của Tottenham. Mùa giải trước, Spurs cũng chơi hay cho đến khi Kane và Son Heung-min chấn thương. Đội hình của "Gà trống" thiếu chiều sâu, dẫn đến hụt hơi trong những giai đoạn quyết định. Gareth Bale từng được kỳ vọng là phương án giải quyết khó khăn. Tuy nhiên, ngôi sao người xứ Wales thi đấu khá mờ nhạt, lạc nhịp khi đá cặp với Son.

"Tôi không muốn tỏ ra quá ưu ái ai cả, nhưng phải tìm cách tận dụng tối đa khả năng của Son. Không có sự thay thế xứng đáng cho Kane, kế hoạch kết hợp Bale và Son của tôi đã thất bại", Mourinho thất vọng thừa nhận.

Câu lạc bộ nào cũng có khoảng thời gian khó khăn. Mourinho biết điều đó nhưng ông thể hài lòng khi đội bóng chịu mãi một nỗi đau: Trụ cột chấn thương và niềm tin suy giảm. Không dễ gì ông thầy người Bồ Đào Nha chịu thừa nhận, Tottenham giờ chỉ có sự buồn chán.

Bài toán thành tích

Một đội bóng có suy nghĩ tích cực sẽ luôn thắng đội bóng chỉ biết buồn và thiếu tự tin, đó là quan điểm của Mourinho. Điều đó đồng nghĩa, nếu Tottenham không sớm vực tinh thần, họ sẽ tiếp tục là bại tướng của... tất cả những ai "tích cực hơn".

Lựa chọn Mourinho ngồi vào "ghế nóng", Tottenham đặt tham vọng vươn lên nhóm đại gia và cạnh tranh các danh hiệu. Thế nhưng, kỳ vọng chưa được đáp ứng. Ở năm thứ 2 cầm Spurs, "Người đặc biệt" đang quay về quỹ đạo đua Top 4. 11 điểm ít hơn đội đầu bảng Man City là khoảng cách lớn. Tuy nhiên, nửa mùa giải còn lại vẫn là cơ hội để Spurs cải thiện, chí ít 1 danh hiệu sẽ giúp Mourinho tránh được trát sa thải.

"Nếu nhìn ở góc độ khác, Tottenham đã thua 5 trong 30 trận từ đầu mùa. Bài toán luôn được giải quyết vào cuối mùa. Hãy xem chúng tôi đứng ở đâu vào lúc đó, và có được chiếc cúp nào không". Lời định của vị chiến lược gia 58 tuổi có lẽ cũng là sự mạo hiểm nhưng có cơ sở.

Mourinho tin vào năng lực và sự thay đổi của toàn đội. Đó được hiểu là cảm giác mà các cầu thủ Tottenham dành cho ông trong 30 phút cuối trận đấu với Brighton, khi "Gà trống" đá liều mình với tất cả sự quyết tâm.

Tin vào "cái tâm" của học trò muốn "cứu" thầy là một chuyện, tự Mourinho phải thúc đẩy toàn đội nếu không muốn "lực bất tòng tâm". Giờ khúc mắc ở hàng công là nổi cộm nhất, Kane là không thể thay thế và giờ cũng đã đến hạn kỳ chuyển nhượng Đông, tận dụng nguồn lực sẵn có là phương án duy nhất,

Kế hoạch với Bale đã thất bại nhưng lý do là tiền đạo người xứ Wales đã đánh mất chính mình sau nhiều ngày "lầm lũi" tại Madrid. Dù sao Bale cũng là nhà vô địch Champions League, cái tên đẳng cấp bậc nhất Tottenham lúc này, khơi dậy niềm tin của ngôi sao là biện pháp duy nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn