MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
SLNA đánh bại HAGL. Ảnh: Anh Đức

Tuấn Anh, Văn Toàn nhạt nhoà ngày HAGL bị SLNA đánh bại 3-0

HOÀI ĐAN LDO | 16/06/2019 20:32

SLNA đã giành chiến thắng 3-0 trước HAGL tại vòng 13 Wake-up 247 V.League 2019. 

Trận đấu tâm điểm của vòng 13 Wake up 247 V.League là cuộc đối đầu giữa SLNA và HAGL. Đây là trận đấu nhận được nhiều sự chú ý khi có sự xuất hiện của nhiều tuyển thủ quốc gia vừa trở về từ King’s Cup 2019.

HLV Lee Tae-hoon của HAGL đã tung ra sân 4 tuyển thủ là: Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy. Đây đều là những cầu thủ đều đã được thi đấu tại King’s Cup 2019.

Trong khi đó, bên phía SLNA cũng có sự góp mặt nhiều nhiều gương mặt nổi bật như thủ thành Nguyên Mạnh, các cựu tuyển thủ quốc gia như Văn Khánh, Đình Hoàng, Đình Đồng.

Đặc biệt, trận đấu này có sự trở lại của Xuân Mạnh sau khi bình phục chấn thương. Đây là trận đấu mà Hồ Khắc Ngọc dự bị, trong khi đó Phan Văn Đức đã tái phát chấn thương và không thể góp mặt.

 Văn Toàn đã không thể đáp ứng kỳ vọng. Ảnh: Trần Kiệt

Trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, chất lượng diễn ra không quá cao. Cả hai CLB chủ động chơi thận trọng và chờ đối phương sơ hở để tung đòn phản công. Không có cơ hội nguy hiểm đáng kể nào được HAGL và SLNA tạo ra.

Đây là trận đấu mà HAGL đã chơi với sơ đồ 5 hậu vệ, trong trường hợp tấn công sẽ chuyển thành 3 hậu vệ với sự cơ động đến từ 2 cánh. Đó  là lối chơi khá giống cách HLV Park hang-seo đang vận hành ở U23 và ĐTQG.

Tuy nhiên, SLNA đã chơi bùng nổ trong hiệp 2 để nhấn chìm HAGL tại sân Vinh. Phút 51, Xuân Thắng xử lý bình tĩnh trong vùng cấm rồi chuyền ngang cho Hồ Tuấn Tài dứt điểm ở cự ly gần đánh bại thủ môn Sietsma mở tỉ số cho SLNA.

HLV Lee Tae-hoon đã có những sự điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ, Văn Thanh được tung vào sân nhưng cũng không tạo ra sự khác biệt. Tấn công nhiều không gi được bàn, SLNA phải trả giá, phút 81, Quang Tình trừng phạt bằng cú volley đẳng cấp tung nóc lưới  HAGL.

Đến phút bù giờ cuối cùng, Michael Olaha đã ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà bằng tình huống thoát xuống và dứt điểm gọn gàng không cho Sietsma cơ hội cản phá.

Đây là trận đấu mà những cầu thủ nhận được nhiều kỳ vọng không thể hiện được nhiều, trong đó có Tuấn Anh, Văn Toàn. Mặt sân xấu cộng với thời tiết nắng nóng là một trong những nguyên nhân khiến HAGL không phát huy thế mạnh. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà SLNA đã chứng tỏ bản lĩnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn