MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trần Thị Hồng Nhung bật khóc khi không thể giúp Hà Nam có huy chương tại giải VĐQG nữ 2019.

Tuyển nữ Phong Phú Hà Nam khóc như mưa khi đội nhà tuột huy chương

Hoài Thu LDO | 05/10/2019 10:52
Sau khi trận đấu với Hà Nội kết thúc, các cô gái Phong Phú Hà Nam khóc như mưa vì đánh mất cơ hội nhận huy chương. Từ đội có thể đoạt huy chương bạc, Hà Nam trắng tay tại giải VĐQG.

Tối qua 04.10, lượt trận cuối cùng giải bóng đá nữ VĐQG 2019 cup Thái Sơn Bắc đã diễn ra trận đấu cuối cùng giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội. Đội giành chiến thắng sẽ chắc chắn giành huy chương bạc. Còn nếu thua, họ sẽ mất tất cả.

Nhưng cuối cùng, đội giành chiến thắng là Hà Nội với bàn thắng duy nhất của Thái Thị Thảo. Thua trận 0-1 trước Hà Nội đã làm các cô gái Phong Phú Hà Nam đánh rơi cơ hội nhận huy chương bạc của giải đấu. Thậm chí đội bóng này cũng mất luôn chiếc huy chương đồng vào tay Than Khoáng Sản Việt Nam.

Không dấu nổi thất vọng, trung vệ Trần Thị Hồng Nhung cùng các đồng đội bật khóc ngay ngoài đường biên khi trận đấu kết thúc. Hồng Nhung từng là cầu thủ đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu. Ở độ tuổi 27, cô gái người Hà Nam đã không thể giúp đội bóng quê hương bảo vệ chức vô địch thành công trên sân nhà.

Các cô gái Hà Nam chịu thất bại 0-1 trước Hà Nội và đánh mất luôn huy chương tại giải đấu.
 
Các cô gái Phong Phú Hà Nam gục ngã bên ngoài đường pitch khi trận đấu kết thúc.
 
Thanh Lâm không thể giấu nỗi buồn khi cô và các đồng đội bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn định đoạt trận đấu.
 
Trần Thị Hồng Nhung khóc nức nở bên ngoài đường biên
 
Cầu thủ nữ xinh đẹp Trần Thị Duyên cũng không phải ngoại lệ, cô cố gắng lau nước mắt khi ống kính máy ảnh lia tới.
 
Hồng Nhung là cầu thủ khóc nhiều nhất bên phía Phong Phú Hà Nam.
 
Thủ môn Lại Thị Tuyết thất vọng với bản thân mình trên cabin huấn luyện.
 
Liệu các cầu thủ Phong Phú có thể đứng dậy mạnh mẽ sau thất bại này?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn