MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tuyển nữ Việt Nam gặp lại Myanmar ở chung kết SEA Games 32

Nhóm PV LDO | 12/05/2023 18:18
Đội tuyển nữ Việt Nam dễ dàng thắng Campuchia 4-0 tại bán kết và sẽ gặp lại Myanmar ở chung kết SEA Games 32.

Hết giờ! Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Campuchia 4-0, cầm vé vào chơi trận chung kết SEA Games 32.

Đối thủ sẽ là tuyển nữ Myanmar, đội thắng Thái Lan 4-2 ở trận bán kết 2. 

Huỳnh Như ghi bàn thắng ấn định tỉ số 4-0. Ảnh: Đăng Văn

Phút 91: VÀO! Đúng phút 90 một pha nỗ lực của Thanh Nhã và Huỳnh Như trong vòng cấm đã mang về một quả 11m khi bóng chạm tay hậu vệ Campuchia. 

Đội trưởng Huỳnh Như dễ dàng ghi bàn thắng thứ tư của trận đấu.

Phút 81: Cơ hội! Từ pha phối hợp bên cánh phải, bóng được tạt vào, tiền vệ Vũ Thị Hoa xâm nhập vòng cấm, đánh đầu, nhưng thủ môn của Campuchia đã cứu thua. 

Phút 78: Tuyết Dung vào thay Hải Yến. Băng đội trưởng trao lại cho Huỳnh Như. 

Huấn luyện viên Mai Đức Chung sử dụng các trụ cột trong những phút cuối trận để duy trì cảm giác bóng cho trận chung kết.

Cơ hội của tuyển nữ Việt Nam trong hiệp 2 không quá rõ ràng. Ảnh: Đăng Văn

Phút 75: Kể từ đầu hiệp 2, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân Campuchia. Tuyển nữ Việt Nam tấn công đều ở 2 cánh, phối hợp luân chuyển bóng để kéo giãn đội hình đối phương. Tuy vậy, các cơ hội tạo ra chưa thực sự rõ rệt.

Phút 69: Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục có sự thay đổi. Hoàng Thị Loan và Dương Thị Vân vào sân.

Cùng thời điểm này, đội tuyển nữ Myanmar đã lội ngược dòng để dẫn lại 3-2 trước tuyển nữ Thái Lan.

Huỳnh Như được tung vào sân ngay đầu hiệp 2. Ảnh: Đăng Văn

Phút 51: Huấn luyện viên Mai Đức Chung có 2 sự thay đổi người, Huỳnh Như và Thu Thương vào sân. Lần đầu tiên Thu Thương thi đấu tại SEA Games 32.

Hiệp 2 bắt đầu!

Các cầu thủ nữ Campuchia sẽ phải đi qua một chặng đường dài nữa để phát triển đến trình độ cao hơn. Ảnh: Đăng Văn

Sau 10 phút đầu có phần bất ngờ với cách thể hiện của đội chủ nhà Campuchia, tuyển nữ Việt Nam đã bắt nhịp để lấy lại thế trận. Đánh giá được điểm nhấn bên phía Campuchia là vai trò của Hoekstar ở giữa sân, các cầu thủ áo đỏ đã có phương án "khóa", để từ đó triển khai thế trận tấn công. 

Kết quả là các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung có 3 bàn thắng chỉ trong vòng hơn 15 phút. Sự khác biệt đẳng cấp đã được thể hiện.

Phút 45+2: Hết hiệp 1! Tuyển nữ Việt Nam dẫn 3-0.

Thùy Trang ghi bàn trên chấm 11m, tuyển nữ Việt Nam có bàn thắng thứ ba. Ảnh: Đăng Văn

Phút 36: VÀO! Thùy Trang ghi bàn thứ ba.

Hậu vệ Campuchia phạm lỗi với Thái Thị Thảo trong vòng cấm, trọng tài thổi phạt 11m. Trên chấm penalty, Thùy Trang thực hiện thành công, nâng tỉ số lên 3-0.

Đây cũng là bàn thứ hai của Thùy Trang tại SEA Games 32.

Đội trưởng Hải Yến ghi tên mình trên bảng điện tử. Ảnh: Đăng Văn

Phút 30: VÀO! Đội trưởng Hải Yến ghi bàn. 

Bóng được đưa xuống cánh phải, các hậu vệ Campuchia không ngăn chặn tốt và cú tạt bóng của  Thanh Nhã khiến hàng thủ phía trong lúng túng. Hải Yến tận dụng cơ hội dứt điểm ở cự li gần.

Hoekstar Melanie Joy là nhân tố rất đáng chú ý của Campuchia. Ảnh: Đăng Văn

Phút 28: Sau bàn thua, các cầu thủ Campuchia dường như xuống tinh thần. Các pha phối hợp dần thiếu chính xác. Cú sút phạt của Mỹ Anh gây khó khăn cho thủ môn Chen Soveat.

Vạn Sự mở tỉ số cho tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Đăng Văn

Phút 20: VÀO! Mặc dù Campuchia gây ấn tượng với cách chơi của mình nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp.

Mỹ Anh bứt tốc thoát xuống cánh trái, tạt bóng để Vạn Sự chạy cắt mặt, đánh đầu ghi bàn mở tỉ số.

Cùng thời điểm này, Thái Lan đang dẫn Myanmar 2-0 ở trận bán kết còn lại.

Tốc độ của Thanh Nhã bên cánh phải chưa phát huy tác dụng. Ảnh: Đăng Văn

Phút 15: Tuyển nữ Campuchia cho thấy hình ảnh rất khác so với trận thua Thái Lan 0-3 ở vòng bảng. Ở tuyến giữa, đội chủ nhà có tiền vệ số 5, Hoekstar Melanie Joy, kiểm soát và điều tiết bóng rất tốt.

Các cầu thủ Campuchia sẫn sàng gây sức ép, tranh chấp quyết liệt. Ảnh: Đăng Văn

Phút 10: Các cầu thủ nữ Campuchia đã gây bất ngờ với cách nhập cuộc của họ. Không phòng ngự số đông mà chủ động phối hợp để tấn công. Tuyển nữ Việt Nam có phần bất ngờ.

Phút 5: Campuchia trả lời ngay sau đó với một pha tấn công nguy hiểm. Rất tiếc là pha dứt điểm lại không trúng đích

Trận đấu sôi động ngay những phút đầu. Ảnh: Đăng Văn

Phút 4: Đội chủ nhà bị đánh giá thấp hơn nhưng chơi khá chủ động trong những phút đầu. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam lại có pha dứt điểm đầu tiên. Hải Yến sút xa, thủ môn Campuchia cản phá và bóng trúng khung thành.

19h00: Trận đấu bắt đầu. Tuyển nữ Campuchia giao bóng. Đội chủ nhà trong trang phục áo trắng, quần đen. Tuyển nữ Việt Nam mặc trang phục đỏ.

Ảnh: Đăng Văn
Cầu thủ 2 đội khởi động trước trận. Ảnh: Đăng Văn
Cổ động viên Việt Nam đến sân Olympic khá đông. Ảnh: Đăng Văn

Hình ảnh trước trận:

Khán giả đang đến sân xem trận bán kết nữ SEA Games 32 giữa tuyển nữ Việt Nam và Campuchia. Ảnh: Nguyễn Đăng
Tuyển nữ Việt Nam ra sân với trang phục truyền thống. Ảnh: VFF

Đội hình ra sân: 

Tuyển nữ Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Hải Linh, Trần Thị Thu, Thùy Trang, Thái Thị Thảo, Hải Yến, Thu Thảo, Vũ Thị Hoa, Thanh Nhã, Vạn Sự, Mỹ Anh

Tuyển nữ Campuchia: Chen Soveat, Hear Sreilas, Melanie Joy, Ti Samnang, Yon Yeurn, Soeunrn Vipha, Hok Saody, Vibol Sreysitha, Chhit Sapheourn, Kim Chanthet, Kunthea Poeurn 

Đội hình ra sân tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Thông tin trước trận:

Đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc vòng bảng SEA Games 32 với  2 chiến thắng và 1 trận thua.

Đáng nói, cả 2 bàn thua trước tuyển nữ Philippines cho thấy vấn đề ở hàng phòng ngự. Đó sẽ là yếu tố mà thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cần cải thiện.

Dù thua Philippines nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn tiến vào bán kết SEA Games năm nay với tư cách nhất bảng A nhờ hơn về hiệu số.

Tuyển nữ Campuchia không được đánh giá cao sau màn trình diễn nhạt nhòa ở vòng bảng. Ngoài Thái Lan quá mạnh, các đối thủ cạnh tranh ở bảng B như Lào và Singapore không gây ra nhiều khó khăn.

Dù có sự chuẩn bị kĩ lưỡng trước giải, nhưng đội bóng nữ xứ Chùa tháp vẫn thua Thái Lan 3 bàn không gỡ, cho thấy cách biệt trình độ không nhỏ giữa hai bên.

Phải đối đầu với đương kim vô địch, thầy trò huấn luyện tiên Prak Vuthy không có nhiều hi vọng. Chỉ cần thi đấu đúng phong độ, tuyển nữ Việt Nam sẽ không gặp nhiều khó khăn để đặt chân vào chung kết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn