MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

U22 Việt Nam cần một thủ lĩnh thực thụ

AN NGUYÊN LDO | 02/05/2023 12:03

Màn trình diễn chưa đạt yêu cầu của U22 Việt Nam đến từ việc đội bóng này không có một thủ lĩnh đủ tốt.  

Dẫu quá trình chuẩn bị không như ý, nhưng hiếm người tin rằng, U22 Việt Nam lại có một trận đấu khó khăn đến như vậy trước U22 Lào.

Bàn thắng sớm của Văn Tùng không giúp U22 Việt Nam có một thế trận cởi mở. Trong hiệp 1, sự bế tắc được thể hiện rõ cho dù các học trò của huấn luyện viên Troussier cầm bóng nhiều hơn. 

Những dấu hiệu bất ổn đến từ cuối hiệp đấu này. U22 Lào sau hơn 30 phút “chịu trận” bắt đầu tổ chức được nhiều đường tấn công đáng chú ý. Họ tự tin phát triển bóng ra hai hành lang cánh. Trên hàng công, Chony và Theo Klein thi đấu ấn tượng và khiến các trung vệ của U22 Việt Nam phải vất vả cản phá.

Đội hình U22 Việt Nam trong trận ra quân. Ảnh: Thanh Vũ 

Sang hiệp 2, diễn biến không tốt hơn khi U22 Việt Nam dần đánh mất thế trận vào tay U22 Lào. Trong 15 phút cuối, cảm giác U22 Việt Nam đánh rơi chiến thắng và thủng lưới hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. "Cơn ác mộng" chỉ kết thúc khi Quốc Việt ghi bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 ở phút bù giờ thứ 2.

U22 Việt Nam giành chiến thắng có nhiều yếu tố may mắn. Không thể phủ nhận U22 Lào đang có lứa cầu thủ trẻ tài năng bậc nhất trong lịch sử. Nhưng chính việc không thể kiểm soát trận đấu vô tình đẩy U22 Việt Nam vào thế khó.

Trong hiệp 1, các tiền vệ trung tâm như Đức Phú và Thái Sơn chưa phải những người có khả năng điều tiết trận đấu. Thái Sơn còn có thể di chuyển như một động cơ để lấp đi khoảng trống, nhưng dấu ấn của Đức Phú thì hoàn toàn mờ nhạt.

45 phút tiếp theo, Công Đến vào sân cũng không để lại dấu ấn nào. Tiền vệ của câu lạc bộ PVF-CAND chuyền hỏng nhiều, không thể thoát pressing và không điều tiết được tốc độ trận đấu. U22 Việt Nam thực sự thiếu một thủ lĩnh.

U22 Việt Nam gặp nhiều thử thách tại SEA Games 32. Ảnh: Thanh Vũ 

Văn Tùng là người có kinh nghiệm, ghi bàn thắng sớm nhưng cũng đừng quên rằng, tiền đạo sinh năm 2001 chỉ mới trở lại sau chấn thương. Anh khó lòng có thể gồng gánh toàn đội trong mọi thời điểm. Ngoài bàn thắng ở phút thứ 2, Văn Tùng  cũng chơi không quá nổi bật.

Ở hàng phòng ngự, cả Tiến Long, Duy Cương và Phan Tuấn Tài chưa cho thấy vai trò của thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Trong một tập thể thiếu nhiều thứ, người dẫn dắt cho các đồng đội đi đúng hướng trên sân càng trở nên quan trọng.

Nhưng cũng thật khó trách các cầu thủ U22 Việt Nam. Không phải thời điểm nào một nền bóng đá cũng sản sinh ra được những cầu thủ trẻ nhưng lại “già trước tuổi”. Thêm vào đó, việc không được sử dụng cầu thủ quá tuổi càng khiến huấn luyện viên Troussier gặp khó.

Trao băng đội trưởng cho nhiều học trò khác nhau cũng là cách để ông thầy người Pháp kiểm tra năng lực lãnh đạo của từng người. Đến thời điểm này, phép thử ấy chưa cho ra đáp án thoả mãn yêu cầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn