MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

U23 Việt Nam nhất bảng A, sẵn sàng đối đầu U23 Thái Lan ở bán kết

NHÓM PV LDO | 15/05/2022 17:40

U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Timor Leste để giành ngôi đầu bảng A. Đối thủ của thầy trò ông Park ở bán kết sẽ là U23 Thái Lan, nếu vị trí xếp hạng bảng B được giữ nguyên sau lượt trận cuối cùng.

Trận đấu khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về U23 Việt Nam.

Với kết quả này, U23 Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. Ở bảng B, hiện U23 Malaysia đã xếp thứ nhất (7 điểm), U23 Thái Lan xếp thứ 2 (6 điểm). Đối thủ của U23 Việt Nam sẽ được xác định vào chiều mai sau lượt trận cuối cùng bảng B.

Ảnh: Minh Hiếu

Phút 90: U23 Việt Nam với sự xuất hiện của Hùng Dũng và Tiến Linh những phút cuối trận. Tuy nhiên, đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Ảnh: Minh Hiếu

Phút 79: Tiến Linh vào sân thay Hoàng Anh.

HLV Park Hang-seo dặn dò 2 cầu thủ dự bị trước khi ra sân. Ảnh: Minh Hiếu

Phút 75: Hùng Dũng vào sân thay Công Đến.

2 bàn thắng đã giúp tinh thần các cầu thủ U23 Việt Nam tự tin hơn. Ảnh: Minh Hiếu 

Phút 70: Dù U23 Việt Nam chơi không thực sự nổi bật nhưng việc có được 2 bàn thắng đã giúp tinh thần các cầu thủ tự tin hơn.

U23 Việt Nam ăn mừng sau khi Thanh Minh (số 19) nhân đôi cách biệt. Ảnh: Minh Hiếu

Phút 65: Thanh Minh nâng tỉ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam. Tiếp tục lại là một tình huống đến từ pha đánh đầu. Lại là Văn Xuân kiến tạo, lần này từ pha đá phạt góc bên cánh trái.

Ảnh: Minh Hiếu 

Phút 56: U23 Việt Nam lại đưa bóng đi trúng xà ngang.

Ảnh: Minh Hiếu

Phút 54: U23 Timor Leste đã đưa bóng vào lưới U23 Việt Nam, nhưng các trọng tài đã xác định lỗi việt vị.

Ảnh: Minh Hiếu

Phút 52: Văn Tùng mở tỉ số. Từ pha tạt bóng của Văn Xuân bên cánh trái, Văn Tùng đã có pha đánh đầu trong vòng cấm ghi bàn mở tỉ số.

U23 Việt Nam ghi bàn mở tỉ số. Ảnh: Minh Hiếu

Phút 51: U23 Việt Nam 2 lần đưa bóng đi bóng chạm xà ngang.

Phút 48: U23 Việt Nam đã tăng tốc ngay đầu hiệp 2. Thủ thành Junildo đã phải bay người cứu thua cho U23 Timor Leste sau cú dứt điểm của cầu thủ Việt Nam.

Hiệp 2 bắt đầu. Huấn luyện viên Park Hang-seo thay Việt Anh bằng Dụng Quang Nho.

Phút 45+1: Hiệp thi đấu thứ nhất đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý sẽ có những sự tính toán để điều chỉnh nhân sự trong hiệp 2. 

Trước khi hai đội rời sân, Văn Tùng đã có pha đánh đầu nhưng thủ môn Timor Leste đã đẩy bóng đi trúng cột dọc và ra ngoài.

Phút 40: Các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chơi nửa sân. Tuy nhiên, việc tạo ra những cơ hội dứt điểm nguy hiểm về khung thành đối phương khá ít.

Phút thứ 30: U23 Việt Nam dù không có đội hình mạnh nhất nhưng vẫn vượt trội hơn so với U23 Timor-Leste. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa thể có được bàn thắng sau 2/3 thời gian thi đấu.

Ảnh: Minh Hiếu

Phút 17: Lê Văn Đô xử lý tốt để vượt qua hàng thủ Timor Leste và đưa bóng đến chân Văn Tùng. Tiền đạo mang áo số 7 xoay người dứt điểm buộc thủ thành đối phương phải bay người cản phá.

Văn Tùng có pha dứt điểm nguy hiểm. Ảnh: Minh Hiếu 

Phút 12: U23 Việt Nam đang dâng cao tấn công và tạo ra nhiều áp lực trước khung thành của U23 Timor Leste. Tuy nhiên, Thanh Minh và các đồng đội thiếu dứt khoát ở những tình huống quyết định.

Phút 5: Cú sút đầu tiên của U23 Việt Nam thuộc về Huỳnh Công Đến nhưng đây là pha dứt điểm thiếu chính xác.

19h00: Trận đấu bắt đầu.

Các cầu thủ chuẩn bị bước vào trận đấu. Ảnh: Minh Hiếu

18h45: Trước giờ bóng lăn, sân Việt Trì mưa nặng hạt.

Sân Việt Trì đổ mưa, điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu. Ảnh: Minh Hiếu

18h30: Các cầu thủ khởi động trước khi ra sân.

Huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Ảnh: Minh Hiếu

18h10: Do U23 Việt Nam đã chắc vé vào bán kết, huấn luyện viên Park Hang-seo đã để 3 cầu thủ quá tuổi là Tiến Linh, Hùng Dũng, Hoàng Đức dự bị.

18h00: Đội hình ra sân của 2 đội U23 Việt Nam - U23 Timor Leste.

17h57: Do thời tiết Việt Trì đang mưa, áo mưa là sản phẩm bán chạy nhất, trong kho đó cờ và băng rôn không quá được ưa chuộng.

Ảnh: Minh Đức

17h55: U23 Indonesia giành chiến thắng với tỉ số 3-1, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A với 9 điểm, nhiều hơn U23 Việt Nam 2 điểm.

Như vậy, hai đội đã dắt tay nhau vào bán kết và sẽ phải chờ đợi kết quả trong cặp đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Timor Leste để phân định ngôi đầu bảng.

17h52: Phe vé dù giảm giá kịch sàn, ngang giá gốc vẫn không thể bán hết vé.

Ảnh: Minh Đức 

17h50: Nhiều khán giả có mặt tại sân Việt Trì từ sớm. Đây là thời điểm trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Myanmar đang diễn ra.

Khán giả đội mưa, chuẩn bị cờ cổ vũ tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Hiếu 

This browser does not support the video element.

17h25: U23 Việt Nam có mặt tại sân vận động Việt Trì. Video: Minh Đức

This browser does not support the video element.

17h30: U23 Timor Leste di chuyển tới sân Việt Trì. Video: Minh Đức

Trên lý thuyết, U23 Việt Nam vẫn có thể bị loại nếu thua đậm U23 Timor Leste. Tuy nhiên, thực tế không mấy ai tin vào việc thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thất bại. Một bên là ứng viên cho chức vô địch, một bên là "nhược tiểu" đã chắc suất bị loại. Có thể thấy cán cân nghiêng hẳn về U23 Việt Nam, và câu chuyện còn lại chỉ là đội hình ra sân gồm có ai, thầy Park có giữ chân cho các trụ cột để đá đường dài hay không.

U23 Việt Nam trong chiến thắng trước U23 Myanmar. Ảnh: Minh Hiếu

Nếu Hoàng Đức, Hùng Dũng và Tiến Linh ra sân, U23 Việt Nam có thể yên tâm hoàn toàn, nhưng như vậy có phần hơi phí nhân lực. Dù huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn khẳng định không được phép coi thường đối thủ nhưng với cụ diện bảng A hiện tại, ông hoàn toàn có thể nghĩ về việc giữ sức và tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ.

U23 Việt Nam đang vượt trội hoàn toàn về chất lượng nhân sự và tổ chức lối chơi. Do đó, U23 Timor Leste dù tiếp cận trận đấu theo hướng nào cũng thất thế. Huấn luyện viên Fabio Meciel muốn để lại dấu ấn trước khi rời giải nhưng ngay cả khi đá phòng ngự, họ cũng khó có điểm.

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ phải tính toán đối thủ tiếp theo cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Đức

Huấn luyện viên Park Hang-seo: "Chúng tôi gặp Timor Leste nhưng không thể coi thường đối thủ này. Tôi vẫn chưa biết sử dụng cầu thủ nào cho trận đấu sắp tới. Trong tay tôi vẫn còn nhiều sự lựa chọn".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn