MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vì sao HLV Park Hang-seo "trao ấn kiếm" cho trợ lý Lee Young-jin?

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 15/06/2021 14:26
Với huấn luyện viên Park Hang-seo, trợ lý Lee Young-jin có vị trí vô cùng quan trọng, bởi có cùng chung sứ mệnh và tầm nhìn khi sang Việt Nam làm việc.

"Lee Young-jin là bộ não của tôi"

Do đã nhận 2 thẻ vàng, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bị cấm chỉ đạo ở trận gặp UAE tối nay, 15.6. Người thay ông Park trực tiếp đứng ra chỉ đạo tuyển Việt Nam là trợ lý số 1 Lee Young-jin, người có vai trò rất quan trọng về chuyên môn tại tuyển Việt Nam.

Trong một bài trả lời phỏng vấn truyền thông Hàn Quốc, ông Park từng chia sẻ: "Lee Young-jin là bộ não của tôi. Tất cả những gì tôi phải làm là chọn một trong rất nhiều phương án mà cậu ấy đưa ra. Nếu không có Lee, tôi sẽ không thể nào thành công được với bóng đá Việt Nam. Cậu ấy là người rất hiểu tôi".

Chiến lược gia tuyển Việt Nam nhấn mạnh, Lee là người "hiểu tôi cả trong suy nghĩ". Để có được sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau đó, mối quan hệ giữa 2 cựu tuyển thủ Hà Quốc này đã được bồi đắp trong hơn 30 năm, không phải được xây dựng chỉ trong gần 4 năm đồng hành ở tuyển Việt Nam.

Ông Lee Young-jin (trái) đã xây dựng mối quan hệ thân thiết với ông Park từ cách đây hơn 30 năm. Ảnh: DJ.

Năm 1985, khi còn đang là sinh viên của Đại học Incheon, Lee Young-jin được câu lạc bộ mạnh nhất Hàn Quốc khi đó là Lucky-Goldstar Hwangso (tiền thân của đội FC Seoul) tuyển mộ về. Thời điểm này, ông Park Hang-seo là đội trưởng của câu lạc bộ.

Ông Park được sắp xếp ở cùng phòng với người đàn em trẻ tuổi. Quãng thời gian này đã xác lập nên mối quan hệ bền chặt giữa 2 người. Trên sân cỏ, tài năng của Lee Young-jin có phần trội hơn ông Park, khi ông có 2 lần dự World Cup 1990 và 1994. Nhưng ngoài đời, ông Lee rất vị nể người đàn anh bởi tư chất thủ lĩnh và cách sống.

Sự tin tưởng, hiểu ý và hiệu quả công việc chính là cơ sở để ông Park mời ông Lee Young-jin về làm trợ lý cho mình, khi sang Việt Nam cuối năm 2017. "Tôi đã biết ông Park từ lâu nên khi nhận được đề nghị, tôi chỉ mất vài ngày để cân nhắc. Tôi muốn trợ giúp cho ông Park cũng như khám phá bóng đá Đông Nam Á", ông Lee nhớ lại.

Trên chuyến bay sang Việt Nam, ông Park và ông Lee đã có một giao ước ngầm rằng cả hai sẽ cùng làm việc hết sức để khẳng định vị thế của những huấn luyện viên Hàn Quốc và mở ra các đường cho những người đồng hương sang Việt Nam làm việc. Đến nay, sứ mệnh của 2 chuyên gia này đã thành công rực rỡ. Họ làm được quá nhiều với bóng đá Việt Nam với một bảng vàng thành tích đầy tự hào, xứng đáng là niềm tự hào của bóng đá Hàn Quốc ở Việt Nam.

Cặp bài trùng và sự bổ sung hoàn hảo cho thầy Park

Về mặt tổng thể, ông Park Hang-seo là thuyền trưởng, chịu trách nhiệm với các đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Lee Young-jin chịu trách nhiệm về chiến lược, chiến thuật và các yếu tố chuyên môn, chi tiết. Việc các đội tuyển Việt Nam thi đấu với sơ đồ chiến thuật nào, 3-4-3 hay 3-5-2, đấu pháp cụ thể cho mỗi trận đấu hay tình huống đều ông Lee đưa ra, bàn bạc để ông Park quyết định.

Ngay cả việc chọn cầu thủ để thực hiện những loạt đá luân lưu, trợ lý Lee cũng chuẩn bị, tư vấn cho thầy Park lựa chọn.

Ông Lee Young-jin là sự bổ sung hoàn hảo cho ông Park Hang-seo ở băng ghế huấn luyện. Ảnh: Sport.

Trên sân, ông Park rất nóng tính, sẵn sàng nhảy xổ ra để tranh cãi với trọng tài, sửng cồ với cầu thủ, huấn luyện viên đối phương nếu cần thể hiện thái độ, phản ứng. Việc ông bị treo giò ở trận gặp UAE không phải lần đầu. Tại SEA Games 2019, ông Park thậm chí còn bị đuổi ra khỏi sân.

Với tính khí như thế, ông Park không phải lúc nào cũng sáng suốt, để đưa ra các quyết định chính xác. Nếu không có một người trầm tính, dung hoà và tiết chế mọi thứ như ông Lee, mọi chuyện sẽ khó thành công.

Và điều tất cả khán giả đều thấy và thấy thường xuyên ở nhiều trận đấu căng, cứ khi nào thầy Park "nổi điên" phi ra khỏi khu kỹ thuật là ngay lập tức có mặt trợ lý Lee để căn ngăn, "hạ hỏa" và xoa dịu tình hình tránh việc đi quá xa quá giới hạn.

Điều hay ở chỗ, như Lee Young-jin chia sẻ, ông rất thoải mái ở vai trò trợ lý bởi áp lực không chịu nhiều bằng huấn luyện viên trưởng.

"Tôi luôn thoải mái, tận hưởng mọi giây phút ở vai trò trợ lý. Chỉ có 1 phút tôi không hài lòng, đó là khi U23 Việt Nam thua U23 Uzbekistan 1-2 tại hiệp phụ chung kết giải U23 Châu Á 2018, với bàn thua ở đúng phút 120", ông Lee nhớ lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn