MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vòng 8 V.League 2021: Viettel, Hoàng Anh Gia Lai "thời tới cản không nổi"

HOÀI MINH LDO | 09/04/2021 15:54
Chuyện phá "dớp" của Viettel và Hoàng Anh Gia Lai hay sự chờ đợi của các cầu thủ Than Quảng Ninh là những lát cắt thời cuộc tại V.League 2021.

Derby Thủ đô chuyển sắc "đỏ"

Trước trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối 7.4, Viettel đã gặp Hà Nội trong các trận đấu chính thức tổng cộng 6 lần (kể từ khi thăng hạng V.League), và không lần nào "hậu duệ Thể Công" giành được chiến thắng. Đáng nói, họ toàn hòa và thua trong thế... dưới cơ, nghĩa là lép vế toàn diện về bản lĩnh lẫn đẳng cấp.

Áp lực phải thắng để chứng minh cùng với những thất bại "trời ơi đất hỡi" ở các trận giao hữu, Viettel dần có nỗi "sợ" và cái "dớp" trước Hà Nội. Chính huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cũng thừa nhận điều ấy bằng cách nói "chúng tôi phần nào bị tâm lý", còn ông Nghiêm thời nắm Hà Nội cũng chê Viettel không dám tấn công.

Thế nhưng, mọi thứ xứng đáng được nhìn nhận lại sau trận derby Thủ đô tại vòng 8 V.League 2021. Viettel chơi bóng mạch lạc, máu lửa và vượt trội thấy rõ trước đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Bùi Tấn Trường, số bàn thua của Hà Nội chắc chắn không dừng lại ở con số 1.

Viettel thắng Hà Nôi bằng bàn thắng duy nhất của Trọng Hoàng. Ảnh: T.X
Nửa thập kỷ trở lại đây, câu lạc bộ Hà Nội đá với ai cũng ở thế áo đảo, cấm bóng và trình diễn. Ở V.League, họ không có đối thủ. Muốn tìm một trận đấu mà các cầu thủ phải "bở hơi tai" trong công tác phòng ngự, có lẽ phải kể đến trận gặp Sơn Đông Lỗ Năng của cựu tuyển thủ Italia Graziano Pelle tại vòng loại AFC Champions League 2019. Đẳng cấp của Viettel so với Sơn Đông Lỗ Năng ngày ấy vẫn còn một khoảng cách, đồng nghĩa chính Quang Hải và đồng đội có sự thụt lùi.

8 vòng đấu đã qua, Hà Nội nhận về 16 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ kèm 2 án phạt nguội vì đá xấu trên sân cỏ. Án treo giò của Văn Quyết và Việt Anh còn chưa nguôi, Hà Nội lại mất thêm Đức Huy vì hành vi không đẹp với Hữu Thắng. Bản lĩnh với "cái đầu nóng" được tôi luyện 12 năm trời giờ phủ mờ bằng các hành động có phần mất kiểm soát.

Có bao giờ người ta nghĩ câu lạc bộ Thủ đô phải đá trong tình trạng bất an đến vậy? Những sa sút có thể chỉ mang tính thời điểm nhưng cái thời đỉnh cao của Hà Nội cũng có thể đã nằm lại phía sau, nhường cho những đội bóng có thực lực hơn.

Hoàng Anh Gia Lai của Kiatisak có sợ ai?

Một đội bóng khác cũng thành công phá "dớp" tại vòng 8 là Hoàng Anh Gia Lai. Đã 15 năm, đội bóng phố Núi không thắng trên sân nhà của Đà Nẵng, từ Chi Lăng đến Hoà Xuân. Và họ đã làm được, nhờ tài thao lược của Kiatisak và phong độ cao của bộ đôi Văn Toàn - Công Phượng.

2 bàn thắng của Toàn và Phượng là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh, tính đa dạng trong lối chơi của "Gỗ". Lê Huỳnh Đức đã tính toán "bắt bài" người đồng nghiệp khá thành công trong hiệp 1, khi chủ động chặn các pha phối hợp của Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng chính điều đó lại vô tình tạo ra khoảng trống và chỉ thị của Kiatisak là dùng "món sở trường" sút xa. Nói là sở trường, bởi tuyển Thái Lan dưới thời "Sak" thường xuyên dùng bài này hành hạ chính tuyển Việt Nam.

Kiatisak tạo "cái tầm" cho Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Thanh Vũ
Thêm một chiến thắng nữa mang đậm dấu ấn của Kiatisak. Ông thầy người Thái không kiến tạo nên một thế hệ Hoàng Anh Gia Lại, nhưng đang tạo cho họ "một cái tầm" ở V.League. Đội bóng được đánh giá "sừng sỏ" và kỵ dơ như Đà Nẵng cũng phải thua trong tức tưởi. Ông Đức có quyền nói Hoàng Gia Lai không hay hơn Đà Nẵng hoặc "họ sẽ khó khăn khi đội bóng sống Hàn đủ quân số".

Những điều đó chưa chắc gì Kiatisak và các cầu thủ phố Núi quan tâm. Rời Đà Nẵng, họ có trọn vẹn 3 điểm trong tay, giữ ngôi đầu bảng và có thêm 1 trận sạch lưới. Hoàng Anh Gia Lai đã làm được điều khiến cả V.League phải "ngả mũ", trong bối cảnh thiếu 3 trụ cột hàng đầu là Xuân Trường, Tuấn Anh và Kim Dong-su.

Giờ thì thời của "Gỗ" đã tới, ai sẽ cản nổi họ?

Than Quảng Ninh chờ... ting ting

Trước khi Hoàng Anh Gia Lai đòi lại ngôi đầu, Than Quảng Ninh cũng đã có gần 1 ngày được hưởng không khí đỉnh bảng. Nhiều năm được gây dựng với người "thuyền trưởng" Phan Thanh Hùng, đội bóng đất Mỏ thường xuyên đứng trong nhóm cạnh tranh chức vô địch. Thế nhưng, họ chưa một lần chạm vào đỉnh vinh quang. Người Quảng Ninh mong ngóng nhưng cũng hiểu "thời chưa đến".

8 vòng đầu tiên của V.League 2021, điều người ta chú ý đến nhất là "sự lột xác" ngoạn mục của Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng đâu đó, có một sự quan tâm và bất ngờ không kém dành tinh thần của Than Quảng Ninh. 8 tháng không lương, lót tay và các khoản thưởng bỏ ngỏ nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Thọ vẫn trình diễn một thứ bóng đá kỷ luật, quyết tâm.

Những Hải Huy, Hồng Quân, Xuân Tú,.... đã cống hiến tất cả những gì có thể vì đội bóng, họ chỉ mong nhận về phần thu lao xứng đáng mà ban lãnh đạo đã hứa chi trả. Song, tất cả vẫn chưa nhận thấy động thái thiện chí từ "thượng tầng".

Rắc rối nợ lương ở Than Quảng Ninh chưa chấm dứt. Ảnh: VPF
Đến sáng 9.4, hàng loạt trụ cột Than Quảng Ninh đã không chịu nổi nữa và đồng loạt gửi "tâm thư" đến ban lãnh đạo đội bóng. Yêu cầu rõ ràng, họ mong nhận được lương từ tháng 9.2020 đến nay, các khoản thưởng và phí lót tay đang bị nợ. Bằng không, nhưng Hồng Quân, Hải Huy sẽ không thi đấu cho đội bóng đất Mỏ từ vòng 9, thậm chí kết thúc hợp đồng sau giai đoạn lượt đi.

Khó để mong chờ Than Quảng Ninh đua vô địch trong bối cảnh hiện tại, dù thứ hạng của họ đủ cao để làm điều ấy. Có lẽ, cái thời điểm ấy còn lâu mới tới, lâu như khoảng thời gian mà các cầu thủ đất Mỏ chờ tiếng "ting ting" chuyển khoản tiền lương.

Kết quả và bảng xếp hạng vòng 8 V.League 2021

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn