Khi "Vua áo đen"... thành tiêu điểm
Vòng đấu thứ 20 chứng kiến hàng loạt những quyết định gây “bão” dư luận của những trọng tài. Trong tình cảnh giải đấu vốn dĩ đã có những vấn đề, dư luận đã rẽ theo hướng tiêu cực.
Tình huống không công nhận phạt đền cho HAGL trong trận đấu với Viettel trên sân Pleiku của trọng tài Đỗ Thành Đệ mở ra những quyết định tranh cãi sau đó của vòng đấu này.
Đó là tình huống mà Văn Toàn của HAGL đã ngã trong vòng cấm Viettel sau một tình huống nỗ lực đi bóng. Trọng tài Đỗ Thành Đệ cho rằng hậu vệ Văn Chiến của Viettel không hề phạm lỗi và không cắt còi cho đội chủ nhà hưởng quả phạt 11m. Sau đó HAGL thua chung cuộc 2-3, và mọi trách nhiệm lại đổ lên đầu trọng tài.
Sau đó 1 ngày, trên sân Tam Kỳ, TPHCM nhận một quả phạt 11m trước Quảng Nam sau tình huống hậu vệ Tùng Quốc đã phạm lỗi với tiền đạo đội nhà. Phía TPHCM cho rằng thổi phạt đền là “tưởng tượng” vì điểm phạm lỗi ở bên ngoài vòng cấm.
Dù vậy sau đó đích thân Trưởng Ban Trọng tài Dương Văn Hiền đã lên tiếng phân tích tình huống này, và khẳng định trọng tài chính Nguyễn Đình Thái thổi phạt đền ở tình huống đó là hoàn toàn chính xác. Bởi hậu vệ Tùng Quốc sau khi phạm lỗi ngoài vòng cấm thì tiếp tục có hành động gạt tay đối với tiền đạo của Quảng Nam trong vòng cấm địa.
Cuối cùng, dư luận lại thêm một phen “sục sôi” khi trọng tài Nguyễn Văn Chôm từ chối bàn thắng hợp lệ của CLB Sài Gòn trước B. Bình Dương, khiến đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công thua tức tưởi 0-1.
Ở phút 38 của trận đấu, cầu thủ Gioevane đã có cú sút xa cực mạnh, bóng đập xà ngang rơi vào trong trước khi bật ngược ra ngoài. Theo pha chiếu chậm cho thấy, bóng đã qua vạch vôi nhưng bay với tốc độ quá nhanh, cùng với đó trọng tài chính Nguyễn Văn Chôm và trợ lí không theo kịp tình huống nên đã không công nhận bàn thắng này cho đội chủ nhà Sài Gòn FC.
Tuyên bố của bầu Đức “ứng nghiệm” với TP.HCM
Sau trận thua 0-2 trước Quảng Nam ở vòng 20 V.League 2019, TP.HCM của HLV Chung Hae-seong dường như đã hụt hơi, thậm chí là bị bỏ xa ở cuộc đua đến ngôi vô vương, đúng như những dự đoán trước đó của bầu Đức.
TP.HCM đã có 4 trận liên tiếp không biết thắng. Sau trận thua đội xếp cuối bảng S. Khánh Hòa BNV ở vòng trước, vòng này đội bóng của HLV Chung Hae-seong tiếp tục thua đội áp chót Quảng Nam 2 bàn không gỡ. Với thành tích rất tệ những vòng gần đây, TPHCM đã bị Hà Nội bỏ xa tới 5 điểm trên bảng xếp hạng, khi mùa giải còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc.
Trước đó, dù khẳng định không quan tâm tới tuyên bố TPHCM như “1 thằng mập không thể đánh lại 5 thằng gầy” của bầu Đức nhưng sau vòng đấu 20, HLV Chung Hae-seong đã chua chát rằng “đây không phải là bóng đá”.
Một phần HLV người Hàn Quốc đã “trách oan” trọng tài khi cho Quảng Nam hưởng quả phạt 11m, và một phần ông Chung cũng đã nhận thấy sự khắc nghiệt của V.League.
Nhưng tựu chung lại, chính TPHCM phải tự trách chính mình. Họ đã có cơ hội rất lớn đến bứt phá trước Hà Nội nhưng rồi họ liên tiếp hụt hơi khi bị Thanh Hóa, Hà Nội cầm hòa. Đáng nói là những trận thua bạc nhược trước 2 đội nhóm cuối bảng là S. Khánh Hòa BVN và Quảng Nam, lỗi phần lớn là do các học trò của ông Chung đã không thể từ quyết định số phận của mình.