MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Em Hải Đăng tại buổi lễ nhận học bổng. Ảnh CĐ

“Con chỉ ước mẹ về sớm”

ANH THƯ LDO | 23/09/2022 19:41

Đó là chia sẻ của em Hải Đăng - con của nhân viên bếp ăn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tại Lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường”.

Ngày 23.9, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 15 con cán bộ, nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19.

Đến dự và trao học bổng có bà Đặng Hoàng Anh - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, PGS.TS Phạm Hoàng Hải - Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc Gia Hà Nội và các đồng chí trong Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội.

Là một trong những con cán bộ, nhà giáo, người lao động nhận học bổng “Tiếp sức đến trường”, em Hải Đăng đã có những chia sẻ vô cùng xúc động.

Câu chuyện của Hải Đăng khiến nhiều người xúc động. Ảnh CĐ

Cách đây 2 năm, bố của em Hải Đăng ra đi mãi mãi, chỉ còn mẹ tần tảo nuôi hai chị em ăn học. Công việc tại bếp ăn của nhà trường cũng vất vả, mẹ em phải đi sớm, về muộn. 

Tại lễ trao giải, khi được hỏi thích gì, Hải Đăng mắt đỏ hoe và nghẹn ngào nói: “Con chỉ ước mẹ về sớm”. Cũng như bao đứa trẻ khác, Hải Đăng mong muốn lúc nào mẹ cũng luôn bên mình. Chính vì vậy, thay vì ước mơ có máy chơi game hay có điện thoại, Hải Đăng đã chọn có mẹ bên mình nhiều hơn một chút…

Bà Nguyễn Thị Thảo - Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: “Ước mơ nhỏ bé giản dị ấy của em Hải Đăng nhưng không hề dễ thực hiện bởi mẹ con chưa thể bớt việc lúc này. Bên cạnh đó, không chỉ riêng mẹ con mà còn nhiều người mẹ khác cũng tần tảo như thế. Người mẹ nào cũng ước ao hết giờ là được ngay lập tức trở về bên gia đình, bên những đứa con yêu dấu của mình…”.

15 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” được trao cho con em cán bộ, nhà giáo, người lao động hoàn cảnh khó khăn. Ảnh CĐ

Câu chuyện của Hải Đăng chỉ là một trong nhiều câu chuyện của các con cán bộ, nhà giáo, người lao động gặp khó khăn của trường ngày hôm nay. 

Phát biểu tại buổi trao học bổng, bà Đặng Hoàng Anh khẳng định: “Chăm lo cho con cán bộ, nhà giáo, người lao động là một trong những chức năng của tổ chức công đoàn. Những suất học bổng này là sự động viên kịp thời với các cháu nhân dịp đầu năm học mới. Chúng tôi mong muốn các cháu mạnh mẽ, vươn lên để trở thành con ngoan, trò giỏi”.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã trao 15 học bổng trị giá 15 triệu đồng. Đây là những hỗ trợ kịp thời từ Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel. Bên cạnh đó, Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội trao 15 học bổng, mỗi học bổng trị giá 1 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn