MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gần 1 năm học online, học sinh khối 1-6 nội thành Hà Nội đã được đến trường. Ảnh: Hải Nguyễn

"Học trên Zoom đã vui rồi, nhưng hôm nay đến trường con còn vui hơn nữa"

Thiều Trang - Tường Vân LDO | 06/04/2022 17:33

Với nhiều phụ huynh và học sinh tại nội thành Hà Nội, được đến trường học trực tiếp là niềm vui khôn tả bởi học trò đã quá mệt mỏi sau gần 1 năm học online do dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt là học sinh lớp 1 và lớp 6 vì các em chưa từng gặp thầy cô, bạn bè mới.

Tỉnh giấc từ sáng sớm, em Đoàn Thị Kim Ngân - học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy) tỏ ra hào hứng trong ngày đầu tiên đến trường. Cô bé nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn sáng, chuẩn bị quần áo, sách vở để đến trường. Cô học trò nhỏ hào hứng với cặp sách, bút vở, đặc biệt là bảng tên do mẹ tự làm để cô giáo dễ dàng nhận diện.

Chia sẻ cảm xúc về ngày đầu tiên đưa con đến trường, chị Nguyễn Thị Hiền (mẹ của Kim Ngân) cho biết, con gái vui 5 phần thì bố mẹ vui 10 phần, gia đình luôn trông ngóng ngày con được đến trường để học tập đúng nghĩa.

"Bố mẹ và con đều hồi hộp không ngủ được, con đến trường tiểu học lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ nên phụ huynh đã làm bảng tên kèm thông tin cá nhân cho con đeo, giúp giáo viên dễ nhận diện và đón con vào lớp. Hy vọng các con đến trường sẽ học thật vui" - chị Hiền chia sẻ.

This browser does not support the video element.

Học sinh lớp 1 hân hoan trong ngày đầu đến lớp.

Lần đầu tiên đến trường, gặp trực tiếp thầy cô bạn bè, Kim Ngân và nhiều học sinh khác tỏ ra hào hứng và vui mừng. Các em đến sớm, sẵn sàng cho buổi học đầy hứng khởi.

Em Mai Tuấn Dũng - học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Dịch Vọng A thổ lộ: "Bình thường con học trên Zoom đã vui rồi, nhưng hôm nay đến trường con còn vui hơn nữa vì được gặp cô giáo và chơi với các bạn".

Với nhiều giáo viên tại Hà Nội, ngày 6.4 là ngày đặc biệt khi học sinh khối 1-6 nội thành đã chính thức trở lại trường học trực tiếp. Ai nấy đều hồ hởi, phấn khởi và mong ước dịch bệnh mau chóng qua đi để học sinh được tận hưởng trọn vẹn niềm vui đến trường.

"Hôm nay trường học rất đông vui, các bạn ới gọi cô khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đã gần 20 năm trong nghề, tôi vẫn hồi hộp và mong chờ đón học sinh mới vào lớp như lần đầu tiên. Hy vọng dịch bệnh mau chóng qua đi, các con cùng nhau đến lớp học tập và vui chơi" - cô Ngô Thị Thu Hằng - giáo viên Trường Tiểu học Dịch Vọng A hy vọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn