Ở kì AFF Cup 2 năm trước, Indonesia lọt vào tới chung kết sau khi đánh bại Việt Nam tại bán kết. Trong khi đó, AFF Cup 2016 thật sự là nỗi xấu hổ với đảo quốc sư tử khi đội bóng của họ dừng chân ở vòng bảng mà không giành nổi 1 trận thắng.
Thành tích ấy khiến HLV Fandi Ahmad của Singapore không có chút ảo tưởng nào khi bước vào giải năm nay, bất chấp việc trong quá khứ, "Sư tử" từng 3 lần lên ngôi ở đấu trường khu vực, thành tích chỉ xếp sau Thái Lan.
"Indonesia thật đặc biệt. Ngày qua ngày, họ càng chứng minh được sự tiến bộ.
Họ rất nguy hiểm sau quãng thời gian nghỉ giữa 2 hiệp. Với những mũi nhọn như Beto trên hàng công, Indonesia có thể triển khai thế trận tấn công mạnh mẽ.
Đối thủ mạnh là vậy, tất nhiên chúng tôi đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Cả đội đã nghiên cứu về Indonesia và tự nhủ nhau phải tập trung tối đa trong mỗi tình huống.
Singapore đang mong chờ trận mở màn này. Tháng trước, đội bóng có chuyến tập huấn chưa được như ý tại Osaka, Nhật Bản. Tuy nhiên, tất cả đã rút ra nhiều kinh nghiệm và gắn kết với nhau hơn", HLV Fandi chia sẻ.
Về phần mình, đứng trước thử thách không nhỏ là Singapore, ban huấn luyện của Indonesia cũng đặt ra quyết tâm giành 3 điểm để tạo đà thuận lợi cho những trận kế tiếp.
"Chúng tôi sẽ cố gắng chơi như thể mình đang được đá ở sân nhà: tấn công, phối hợp nhuyễn và đặt đối thủ dưới áp lực mình tạo ra.
Quả thực đội đang sở hữu một vài cầu thủ nhanh và có khả năng luồn lách tốt. Thế nhưng tất cả nhân tố còn lại cũng vô cùng quan trọng.
Indonesia sẽ chơi tấn công liên tục để mong giành được chiến thắng. Dù trận đấu hứa hẹn sẽ khó khăn nhưng cả đội đã chuẩn bị xong tâm lý", HLV Bima Sakti chia sẻ.
Trận đấu giữa Singapore và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h00 hôm nay trên SVĐ Quốc gia Singapore. Cùng giờ, Thái Lan đón tiếp Timor Leste trên chảo lửa Rajamangala.