Nữ nhiếp ảnh gia Hulia Boz, 35 tuổi, người Úc cũng lựa chọn chụp những bức ảnh thiên nhiên, phong cảnh tuyệt vời trên thế giới - chủ đề mà nhiều nhiếp ảnh gia vẫn thường lựa chọn để theo đuổi. Nhưng thay vì chụp những khoảnh khắc thiên nhiên cận cảnh, cô thường chụp những vùng đất tuyệt sắc từ trên cao để tạo ra những bức họa ảnh có một không hai vô cùng ấn tượng.
Chụp ảnh trên độ cao hơn 900 mét so với mặt đất là điều không hề đơn giản. Ngoài sự rung lắc của máy bay, không khí và gió thổi mạnh khiến bạn khó cầm máy ảnh một cách chắn chắn được. Bên cạnh đó, để chụp những bức ảnh gần như thẳng đứng, đôi khi nữ nhiếp ảnh gia Hulia Boz phải treo mình nhoài người ra ngoài máy bay để chụp. Sự nguy hiểm và rủi ro luôn song hành, song với cô, chụp được những khoảnh khắc tuyệt đẹp thật xứng đáng với nỗ lực bỏ ra.
Xuất thân là một giáo viên mỹ thuật, nên những bức ảnh do cô chụp luôn đem lại cho người xem cảm giác đó là một bức họa với những mảng màu pha trộn tuyệt diệu được vẽ bằng tay vậy. Đây cũng chính là khía cạnh độc đáo và hướng đi nghệ thuật mới của nhiếp ảnh phong cảnh.
Trong tác phẩm của cô, những vách đá, thảm cỏ, mặt hồ, bãi đất... cũng mang lại đầy đủ những màu sắc hội họa tinh tế; thi thoảng chúng được điểm xuyết bởi những con vật hay ngôi nhà, rặng cây nho nhỏ. Hulia Boz đã đem lại cho người xem một góc nhìn rất khác về phong cảnh tự nhiên.