MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hoa ngày thiêng

NGÔ MAI PHONG LDO | 20/11/2017 06:55

Ông bố chọn một lẵng hồng Pháp đẹp nhất trong quầy hoa, không mặc cả, rồi hai cha con lên xe chầm chậm lướt về phía cổng trường.

Ông bố không dám phóng nhanh, sợ thằng bé ngồi sau không vững, lại sợ lẵng hoa đặt trong giỏ xe bị gió táp.

Trên đường, cũng có rất nhiều những đứa trẻ ôm hoa ngồi sau xe máy và xe đạp.

Cổng trường tiểu học ngày 20.11 rực rỡ và tất bật như phim hoạt hình. Có đứa được cả hai bố mẹ cùng đưa tới. Cũng có đứa không ôm hoa mà mang theo những chiếc hộp giấy buộc nơ màu.

Ông bố dừng xe thả con trai xuống. Nhưng chàng sinh viên “o tròn như quả trứng gà” không đi ngay mà cứ đứng nhìn lẵng hoa trên tay với vẻ tần ngần, “Sao hoa các bạn có phong bì, hoa của con lại không có phong bì?”.

Ông bố thoáng đỏ mặt, nhưng trấn tĩnh lại ngay, “À... là vì bạn nào ở nhà chưa ngoan nên bố mẹ gửi kèm thư xin lỗi đấy!”

Đứa con trai lút cút đi vào cổng trường, ông bố đứng nhìn theo. Thằng bé có vẻ không được tự tin lắm, nó chỉ dám đi sau các bạn, lại đi sát vào mép đường.

Có lẽ nó cảm thấy lẻ loi bởi lẵng hoa hồng của mình không giống những lẵng hoa đang đi phía trước.

Gợi ý dành cho bạn