MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị H tâm sự cùng Lê Hoàng tại Người thứ 3. Ảnh: NSX

18 tuổi lấy chồng qua mai mối, vợ liên tục bị bạo hành vì người thứ 3

DI PY LDO | 13/03/2024 13:00

Tại chương trình "Người thứ 3", chị H chia sẻ câu chuyện lập gia đình ở tuổi 18 và bị chồng bạo hành thời gian dài.

Chị H chia sẻ với host Lê Hoàng, chị được một người mai mối lấy chồng khi mới 18 tuổi. Sau sáu tháng tìm hiểu, cả hai quyết định cưới, một năm sau có con.

Chị kể cả mẹ chồng và chồng đều có nghề làm tóc, còn chị lúc bấy giờ nhỏ nên chưa có nghề gì. Câu chuyện bi thương ập đến khi cả hai quyết định về nhà mẹ chồng ở. Ở đây một thời gian, chị H phát giác chồng mình có “bồ” qua lời kể của mọi người.

Chị kể: “Anh quen với một cô bé bán tạp hóa ở gần đó. Hai người đi đánh bài và sau đó quen nhau. Em thì không biết chuyện, nhưng ở đó họ thương mình, họ thấy rồi họ nói cho mình biết”.

Với lý do “muốn có một đứa con", người thứ 3 ngang nhiên chen vào mối quan hệ của vợ chồng chị. Cho dù chị H đã hạ giọng và xuống nước chiều theo ý chồng nhưng chồng chị vẫn kiên quyết không để vợ mình gặp được “bồ nhí”. Sau bao cố gắng nói chuyện cùng chồng, chị H quyết định theo dõi và bắt ghen tại trận.

Sau đó, mọi chuyện dường như ổn thỏa, hai vợ chồng trở về quê sinh sống. Nhưng cho dù sống ở đâu thì người chồng của chị H cũng vẫn “ngựa quen đường cũ” khi quen liên tục hết người này đến người khác.

Bất bình trước những gì đang xảy ra, chị H nói chuyện cùng chồng. Bi kịch gia đình xảy ra khi chồng của chị không kìm nén sự tức giận của mình, ra tay đánh chị.

Ngày này qua tháng nọ, chị H phải chịu những đòn đánh từ người chồng bất nhân của mình. Đỉnh điểm, có lần chị H bị chồng đánh đến mức ép tim, thở không nổi cho dù có sự can ngăn của người khác.

Kinh hoàng hơn hết, người chồng cầm cái chai bị vỡ đòi đâm chị H. Sợ đến run người nhưng chị H vẫn không dám khóc nhiều vì sợ chồng làm liều.

Chị H quyết ly dị sau khi bị chồng bạo hành quá nhiều lần. Nhưng ám ảnh cái bóng người chồng quá lớn, ngay cả đi nộp đơn trên toà án, chị H cũng phải trốn.

Chị chia sẻ với Lê Hoàng: “Em đi nộp đơn mà cũng phải trốn vì sợ. Vì anh ta dọa gặp em là chặt tay chặt chân”.

Sau khi nộp đơn, chị H vào TPHCM để lẩn tránh, sợ gặp chồng cũ làm liều. Mỗi lần tòa mời về làm việc, chị H được cả gia đình hộ tống đi theo vì sợ chạm mặt và có chuyện không hay xảy ra.

Câu chuyện của chị H làm đạo diễn Lê Hoàng vô cùng cảm xúc, anh chia sẻ: “Câu chuyện của em thương tâm và đơn giản đến độ nghe là phát buồn”.

Lê Hoàng chia sẻ với hoàn cảnh chị H khi mới 18 tuổi lấy chồng qua mai mối, gặp trúng người chồng lăng nhăng, bị bạo lực gia đình nhưng không phản kháng. Anh cho rằng, chị H tự đưa mình vào số phận trớ trêu ấy vì những chọn lựa và hành động của chị trong quá khứ.

Cuối chương trình, chị H từ chối bật đèn để lộ diện. Đạo diễn Lê Hoàng khuyên chị đừng tuyệt vọng và nếu có ai đó đến với chị sau này, phải tìm hiểu thật kỹ. Điều kiện kiên quyết của một người tốt là phải có “tình thương" giữa người với người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn