MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bà nội chợ bắt đầu lên kế hoạch sắm Tết. Ảnh minh hoạ: Xinhua

20 triệu không đủ sắm Tết

THUỲ LÂM LDO | 14/01/2022 19:18

Với 20 triệu đồng, gia đình tôi không đủ sắm Tết với rất nhiều các khoản phải chi. 

Gia đình tôi đang sinh sống ở Hà Đông (Hà Nội), có 5 thành viên. Vợ chồng tôi đang sống cùng với bố mẹ. Chồng tôi làm bộ đội, còn tôi là một nhân viên văn phòng. Thu nhập của vợ chồng tôi 1 tháng khoảng 17 triệu đồng. 

Cứ đến rằm tháng Chạp, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị kế hoạch sắm Tết. Mỗi năm chi phí sắm Tết lại nhiều lên do giá cả thực phẩm và tiêu dùng đều tăng. Vì thế năm nào cũng vậy, cứ tới gần Tết, tôi lại cảm thấy lo lắng vì sẽ phải tính toán chi tiêu cho hợp lý. Thưởng Tết của cả hai vợ chồng cũng chỉ khoảng 20 triệu đồng, trong khi với khoảng tiền này, tôi không đủ sắm Tết.

Chắc nhiều người sẽ nghĩ chúng tôi chi tiêu hoang phí, nhưng ngay chính bản thân tôi, dù đã hết sức tiết kiệm, tôi cũng không thể "căn ke" cho vừa với số tiền thưởng này mà phải sử dụng tới khoản tiền đã dành dụm trước đó. Với một cái Tết cơ bản cho gia đình, tôi cần phải tính toán những khoản như sau:

Biếu gia đình nội ngoại: 5 triệu đồng cho mỗi bên. Chi phí sắm sửa quần áo mới cho con cái và gia đình: 3 triệu đồng. Chi phí mua sắm thực phẩm/bánh kẹo ngày Tết: 5 triệu đồng. Chuẩn bị ban thờ ngày Tết: 1 triệu đồng. Tiền mừng tuổi cho họ hàng hai bên: 5 triệu đồng. Tổng cộng là khoảng 24 triệu đồng chi phí cho ngày Tết của gia đình tôi

Có nhiều chi nhiều, có ít tiêu ít, với gia đình tôi là có ít mà vẫn phải chi tiêu nhiều hơn. So với những khoản tiền chi cho ngày Tết của những gia đình có điều kiện thì tôi chưa biết sẽ lớn tới đâu. Nhưng riêng gia đình tôi, với những khoản chi cơ bản thì tôi đã phải tính toán để tiết kiệm chứ không hề phung phí. Vậy mà nghe tổng chi phí, chồng tôi vẫn lắc đầu ngán ngẩm và tưởng rằng tiền thưởng Tết của cả hai vợ chồng vẫn còn rất xông xênh. 

Mỗi năm chỉ có một ngày Tết, dù không được mâm cao cỗ đầy, áo quần hàng hiệu, nhưng những người phụ nữ như tôi cũng mong có một cái Tết chu đáo, tươm tất cho gia đình hai bên, cũng là một cách để bày tỏ tấm lòng quan tâm, hiếu thảo với ông bà nội ngoại. Vậy nên Tết cũng là khoảng thời gian chúng tôi phải cân não để thử thách khả năng chi tiêu tuyệt vời của những người có thu nhập trung bình.

Nếu có một điều ước tôi vẫn sẽ ước bản thân mình đủ khả năng để có một công việc với mức thu nhập lớn hơn, để thưởng Tết của gia đình tôi có nhiều hơn 20 triệu đồng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn