MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Áp lực vì “bà cô bên chồng” khó tính

Cẩm Nhung LDO | 17/09/2019 10:36

Tôi về nhà chồng đã được 5 năm, nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi mới thấm thía hết ý nghĩa của câu nói của các cụ: “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng”.

Xuất thân ở một tỉnh miền Trung quanh năm nắng gió, tôi ra Hà Nội nhập học và xây dựng sự nghiệp ở đây. Gia đình tôi cũng là gia đình gia giáo, bố mẹ dạy cho con cách giao tiếp, đối nhân xử thế từ bé.

Có lẽ vì cái nắng cháy cùng những đợt gió Lào hanh hao khiến cho làn da của tôi ngăm ngăm rất có duyên.  Nét duyên đó cuốn hút anh, một chàng trai sinh ra và lớn lên ở nơi Hà thành đô hội.

Rồi chúng tôi cũng làm đám cưới, tôi sống chung với gia đình anh. Nhà chồng tôi có bố mẹ chồng, chồng tôi và một người chị chồng năm nay đã gần 40 nhưng vẫn chưa lập gia đình.

Từ khi bước chân về làm dâu, trái ngược với sự yêu thương và quý mến mà mọi người dành cho tôi, thì chị chồng tôi tỏ ra ghét cay ghét đắng tôi. Chưa bao giờ chị hài lòng với bất cứ chuyện gì mà tôi làm trong nhà.

Ảnh minh họa.

Hôm đầu tiên tôi về ra mắt gia đình anh, chính chị là người duy nhất phản đối chuyện tình cảm hai đứa. Chị chê quê tôi nắng gió, “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, chê làn da ngăm đen vừa quê mùa vừa cục mịch của tôi. Chị chê giọng nói đặc trưng của tôi khiến “không ai nghe được”.

Có lần, chị mắng xa xả: Cô chỉ giỏi cái mồm, còn lại làm cái gì cũng dở. Cơm canh nấu không ai nuốt nổi, đụng cái gì hỏng cái đấy. Không ngày nào là chị không nghĩ cách để la mắng tôi khiến cho cuộc sống của tôi thật khốn khổ và bế tắc.

Nói thật chứ, tôi cũng không đến nỗi vụng lắm, nhất là khi đã học qua một lớp nâng cao kỹ năng nội trợ. Tôi nấu ăn tạm được, nhưng khẩu vị ở quê tôi khác ngoài Bắc. Chúng tôi ăn đậm đà thì chị chỉ thích ăn nhạt. Tôi thích bỏ cay vào các món thì chị không thể nuốt nổi món nào quá cay.

Tôi rửa rau 2 nước, rửa trước vòi nước đang chảy thì chị cho rằng vẫn chưa sạch. Có lần, chị đi ăn vỉa hè với đám bạn bị đau bụng, về đổ lỗi cho tôi là nấu nướng thiếu vệ sinh. Từ đó, tôi để hết việc nấu nướng cho chị, còn tôi chỉ rửa bát hoặc lau dọn nhà cửa, thỉnh thoảng phụ bếp chị mà thôi.

Vì phải làm đêm, nên tôi được mẹ chồng ưu ái cho ngủ dậy muộn. Thế là ngày nào tôi cũng tầm 7 giờ mới dậy. Chị tôi cau có: “Đi làm dâu mà ngủ bỏng mắt, để mẹ và chị chồng lo từ cơm sáng đến cơm trưa. Đúng là cái loại không biết điều”. Tôi ức lắm nhưng đành chịu, vì biết tính chị khó chịu, lại chưa chồng nên bỏ qua.

Lên cơ quan áp lực, về nhà cũng áp lực từ phía chị chồng, nói chồng thì chồng không hiểu, không có tiếng nói gì rõ ràng… Tôi vô cùng mệt mỏi. Thực ra, tôi đâu có tệ đến mức đó. Tôi cũng yêu thương, cũng rất quan tâm đến chị. Tôi thật sự muốn tìm một hướng giải quyết tốt nhất cho vấn đề này.

Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Gia đình-Hôn nhân có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: thucdonmaiamld@gmail.com.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn