MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chàng trai bị cô gái từ chối hẹn hò tại "Bạn muốn hẹn hò". Ảnh: CTCC.

Bạn muốn hẹn hò: Nam đầu bếp tranh cãi với Quyền Linh, bị cô gái từ chối

DI PY LDO | 25/03/2022 20:05
Tại "Bạn muốn hẹn hò", nam đầu bếp từng hai lần kinh doanh quán cà phê thất bại không ngại tranh luận với Quyền Linh để bảo vệ quan điểm của mình.

"Bạn muốn hẹn hò" tập 779 lên sóng cùng Quyền Linh và Ngọc Lan mai mối cho Trọng Trí (32 tuổi - Bình Thuận), sống tại Biên Hòa và Huỳnh Như (24 tuổi - Tiền Giang) đang làm nhân viên một công ty gần nhà.

Huỳnh Như khiến Quyền Linh phấn khích khi ở cùng quê, học chung trường với anh. Cô gái 24 tuổi xinh xắn, dịu dàng nhưng chưa từng trải qua mối tình nào.

Trong khi đó, Trọng Trí từng trải qua hai mối tình nhưng không có cái kết đẹp. Anh nói thêm, mình đang "đi lang thang" để kiếm mặt bằng mở quán cà phê. Trước đó, anh làm đầu bếp và từng kinh doanh quán cà phê hai lần nhưng đều thất bại.

Dù vậy, anh vẫn rất đam mê và quyết tâm làm lại. Đàng trai nói anh dự định sẽ mở quán ở Biên Hòa, nếu không được sẽ trở lại nghề làm bếp hoặc về quê Bình Thuận sinh sống. Anh cũng thừa nhận trước đây mình bị nhiều bạn nữ chê là thiếu bản lĩnh, không có công việc ổn định.

Lúc này, Ngọc Lan lại bênh vực và khen Trọng Trí là người bản lĩnh, có ý chí cầu tiến. Cô còn khẳng định "lát nữa tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cho bạn hết mình". Tuy nhiên, nam MC lại suy nghĩ khác. Anh cho rằng nếu một người đàn ông cứ liên tục đổi việc, không ổn định và cũng không có tiền thì sẽ khiến các cô gái lo lắng.

"Đam mê mà không có tiền thì lấy gì đam mê. Người mở quán, mở bếp, mở cà phê đứng đây luôn nè. Thực ra cái nghề của em rất dễ kiếm tiền, không chỉ mở quán cà phê, mình có thể bán các món ăn. Thật ra bạn này rất dễ làm giàu nếu bạn nấu ăn ngon, có mặt bằng và đầu tư. Không thể lang thang như thế mãi được. Bây giờ yêu thì cứ yêu, nhưng trong lúc yêu nhau là phải tìm một nơi nào đó mở quán liền", Quyền Linh thẳng thắn.

MC Quyền Linh phản biện thêm: "Nếu giờ không đủ điều kiện lo cho mình thì lấy gì lo cho vợ con?".

Trọng Trí cũng bày tỏ: "Em mở quán bây giờ là vì em còn độc thân nên em quyết tâm mở quán. Lúc em có gia đình rồi thì em không dám mạo hiểm như thế nữa mà phải có nguồn thu nhập ổn định để lo cho gia đình".

Quyền Linh cho rằng nếu muốn, Trọng Trí phải làm liền để dần ổn định cuộc sống.

Về phía Trọng Trí, anh cho biết mình quan niệm "phi thương bất phú", muốn giàu thì phải làm chủ.

Quyền Linh tiếp tục tranh luận: "Nhưng đam mê đó không phải nghề của em. Chúng ta có hai cái, một là ưu điểm, hai là khuyết điểm. Mình lo tăng ưu điểm lên để phát triển và kiếm tiền đi, cứ đẩy cái khuyết điểm lên. Cuối cùng khuyết điểm kéo em xuống, còn ưu điểm mất luôn. Em đam mê rồi lỡ thất bại lần nữa thì sao, tại sao cái chắc ăn không làm đi".

Chàng trai cũng không chịu thua mà phản biện: "Trên đời này đâu có gì là chắc ăn đâu anh. Em làm bếp là đi làm thuê, em chỉ làm mấy năm tích góp là mở quán cà phê. Nhưng nếu có gia đình, số tiền làm thuê đó cũng không đủ dư dả để lo".

Chốt lại vấn để, Quyền Linh thẳng thắn: "Ăn chắc mặc bền, có trước cái đã. Bây giờ em thất bại lần nữa coi như em hết tiền lấy vợ luôn", và nhận được câu trả lời từ Trọng Trí: "Tiền lấy vợ thì có mẹ lo. Lo gì, mẹ cũng hối lắm nên mẹ có chuẩn bị".

Khi hàng rào tình yêu mở ra, Trọng Trí hỏi bạn gái có quan ngại về thực tại của mình. Huỳnh Như đáp rằng cô không giỏi về tính toán, kinh doanh nên không có ý kiến trước công việc của đàng trai. Song cô muốn tìm một người có thể lo được cho mình, có công việc ổn định để khi tiến tới hôn nhân thì có thể lo cho gia đình. Kết quả, Huỳnh Như quyết định không bấm nút hẹn hò.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn