MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Bàng hoàng khi nhận ra "người thật" của vợ sắp cưới

Tuệ Thiên LDO | 28/11/2019 07:28

Vợ tôi mất vì tai nạn giao thông đã được 4 năm. Con trai lớn của tôi năm nay 12 tuổi còn con gái thì vừa lên 6. Quãng thời gian qua quả thực là khó khăn, vất vả khi tôi phải một mình lăn lộn vừa làm bố vừa làm mẹ để lo cho 2 con. 

Một năm trước tôi gặp lại Mai, cô ấy là bạn thân thuở cấp 3 của vợ tôi. Chúng tôi học cùng trường nên cũng quen biết sơ sơ. Được biết Mai đi du học và làm việc bên Đức đã hơn 10 năm, nay cô ấy muốn trở về để bắt đầu lại mọi thứ trên mảnh đất quê hương mình. Mai rất đẹp, nói chuyện dễ thương, nhỏ nhẹ lại toát ra một vẻ gì đó rất thánh thiện, tử tế.

Tôi phải lòng em từ ngay giây phút đầu tiên gặp mặt dù cảm thấy hơi có lỗi với người vợ đã khuất của mình. Mai kể em cũng từng kết hôn với một người đàn ông ngoại quốc nhưng do không dung hòa được tính cách nên họ đã chia tay sau một năm chung sống.

Biết hoàn cảnh hiện tại của tôi, lại là chỗ thân quen với vợ tôi từ trước nên Mai tỏ vẻ rất quan tâm tới ba bố con tôi. Cô ấy chăm sóc cô con gái nhỏ của tôi tận tình hệt như mẹ nó vậy, cậu con trai lớn thì được cô ấy mua cho rất nhiều đồ đạc, áo quần. Chúng tôi hay đi chơi cùng nhau và vui vẻ đến nỗi ai nhìn cũng tưởng chúng tôi là một gia đình.

Tôi nghĩ rằng cơ hội của mình đã tới, một người phụ nữ tốt và phù hợp với tôi như Mai chắc chắn sẽ không có nhiều. Thật may mắn là Mai đã chấp nhận lời tỏ tình vụng về của tôi ngay lập tức. Cũng từ đó cô ấy thường xuyên ghé nhà giúp tôi dọn dẹp và chăm sóc 2 con. Tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay để có một gia đình trọn vẹn.

Ảnh minh họa

Dạo gần đây tôi thấy Thắng, cậu con trai lớn của mình có rất nhiều biểu hiện lạ. Thằng bé cứ loanh quanh, ấp úng như muốn nói ra điều gì đó với tôi nhưng lại thôi rồi bỏ vào phòng. Hay là tâm sinh lý tuổi mới lớn có gì khúc mắc khiến thằng bé muốn bố giúp đỡ, tôi cố tìm cách hỏi han con thì nhận được một đề nghị khá bất ngờ: "Bố đừng lấy cô Mai có được không ạ? Con thấy cô Mai không phải người tốt thực sự, cô ấy rất kỳ quái và giả tạo".

Tôi nghiêm mặt hỏi con: "Tại sao con lại nói vậy, cô Mai giúp đỡ chúng ta rất nhiều, cô ấy cũng rất chiều chuộng hai anh em con kia mà. Con có nhầm lẫn gì không?". Thằng bé bắt đầu thút thít : "Cô Mai hay vào phòng của mẹ, phá hỏng đồ cũ của em. Con thấy cô ấy làm như thế 2 lần rồi. "

Nghe thằng bé nói mà tôi như chết sững, tôi tin con tôi không nói dối một chuyện như thế nhưng tôi cũng không hiểu được hành động đó của người yêu mình có mục đích gì. Tôi đã yêu cầu con giữ im lặng và lắp đặt một chiếc camera trong phòng thờ.

Quả đúng như những gì con tôi kể, Mai đã làm tất cả những việc đó rồi cười điên dại một mình, sau đó còn cẩn thận lôi ra một chiếc khung ảnh khác giống hệt như trước để thay ảnh vợ tôi vào. Cô ấy vẫn vui vẻ, ân cần với ba bố con tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang và linh cảm về như những điều chẳng tốt đẹp ở tương lai. Tự nhiên tôi không muốn làm đám cưới nữa nhưng lại chưa biết phải giải quyết sao cho êm đẹp và không làm tổn thương đến Mai. Có lẽ tôi sẽ phải hẹn gặp và nói chuyện thẳng thắn cùng cô ấy về chuyện này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn