MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp đôi tại "Vợ chồng son". Ảnh: NSX.

Bị gia đình 8 năm ngăn cấm, cặp đôi vẫn quyết vượt qua rào cản để có đám cưới trong mơ

DI PY LDO | 06/09/2023 14:44

Từ việc bị gia đình ngăn cấm 8 năm đến lúc được tất cả người thân chấp thuận, cặp đôi trẻ vượt qua nhiều thử thách để yêu và tiến đến hôn nhân.

Tại chương trình "Vợ chồng son", MC Hồng Vân – Quốc Thuận đến với câu chuyện tình yêu sóng gió của cặp đôi quê Vũng Tàu, hiện sống tại Đà Lạt là Khánh Ly (26 tuổi, kinh doanh) và Quang Hoan (27 tuổi, kinh doanh).

Khánh Ly cho biết, cặp đôi lần đầu gặp nhau cùng đi học ở một nhà thờ. Lúc đó cô rất ghét chồng mình, bởi anh có phong cách ăn mặc “quần tây áo sơ mi như một ông cụ non, lại còn lười học mà đi thi luôn đạt điểm cao”.

Về phía Quang Hoan, anh hài hước nhớ lại, dù lớp học đông nhưng anh ấn tượng với cô nàng cao nhất lớp, “thấy thì dễ thương mà gần thì dễ ghét bởi tính hơi chảnh, nhỏ tuổi nhất lớp nên không ưa”. Đến năm lớp 9, anh mới thấy cô bạn thân đáng yêu và không kêu mày – tao nữa và chuyển qua kêu tên.

Thời điểm đó, anh có ý định muốn đi tu và gặp sơ trong nhà thờ trình bày nguyện vọng nhưng sơ nói “con còn nhỏ quá, sao mà tu được”.

Một thời gian sau, anh Quang Hoan nhận thấy mình có tình cảm với Khánh Ly nhưng bị cô từ chối.

Sau đó một thời gian, Khánh Ly mới chấp nhận hẹn hò khi anh Quang Hoan bày tỏ tình cảm lần 2 (lúc đó cặp đôi mới 15 và 16 tuổi, nên tình cảm cũng chỉ chớm nở của lứa tuổi trẻ).

Từ lúc quen nhau đến ngày cưới của cặp đôi là 11 năm, trong đó có 8 năm gia đình ngăn cấm. Yêu nhau được thời gian thì gia đình hai bên phát hiện, sau đó hai bên xích mích không cho cả hai gặp nhau.

Cặp đôi chính thức yêu nhau một thời gian dài đến năm 2017, cả hai có kế hoạch bỏ ống heo để đi xuyên Việt bằng xe máy. Trốn gia đình đi một tháng rưỡi liên tục, từ Vũng Tàu đi miền Tây rồi vòng về Vũng Tàu để Quang Hoan báo cáo thực tập, rồi đi tiếp ra Hà Nội, Sapa…

Gia đình đang cấm yêu nên cả hai đã giấu giếm. Nhưng khi đôi trẻ đang chơi vui vẻ ở Kiên Giang thì mẹ Khánh Ly gọi điện vì người bạn thân “lỡ lời” tiết lộ khiến cô nàng không thể nói dối. Sau lần đó, bố mẹ hai bên cấm tiệt không cho cả hai gặp gỡ.

Mãi đến đầu năm 2021, ba mẹ hai bên mới chịu ngồi lại nói chuyện với nhau, xóa hết rào cản và sau đó một thời gian cả hai tổ chức đám cưới sau hơn 1 thập kỉ yêu.

Về chung một nhà, Khánh Ly “tố” chồng có tật xấu rất hay kể xấu vợ trước mặt mẹ và bạn bè một cách hả hê rồi quay ra năn nỉ xin lỗi. Dù vậy cô không muốn chồng thay đổi bất cứ điều gì từ khi hai người quen nhau.

Đến lượt Quang Hoan, anh “chê” vợ nhiều tật xấu. Đặc biệt cô rất quậy khi nhậu say, vừa nói nhiều vừa nói nhây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn