MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bố mẹ tôi hối hận khi quyết định nghỉ hưu sớm

An An LDO | 02/02/2023 07:24

Bố mẹ tôi quyết định nghỉ hưu sớm hơn vài năm để tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra không êm đẹp như họ tưởng tượng.

Sau nhiều lần bàn tính, hai ông bà đã thống nhất phương án nghỉ hưu sớm và lên kế hoạch đi chơi cho những ngày tháng thảnh thơi sau một đời làm việc vất vả.

Anh em chúng tôi đều đã trưởng thành và tự trang trải cho cuộc sống của bản thân. Vì thế, bố mẹ tôi hoàn toàn có thể yên tâm về các con. Chúng tôi cũng không nhờ vả bố mẹ hỗ trợ quá nhiều điều gì vì chúng tôi đều tự chủ về tài chính.

Mọi thứ đều thuận lợi nên bố mẹ tôi xin nghỉ hưu sớm hơn và tất nhiên, chúng tôi đều ủng hộ bố mẹ. Ngay sau khi về hưu, bố mẹ chúng tôi đã lên những kế hoạch để đi du lịch, thăm họ hàng hay bạn bè cũ, tham gia những hoạt động của người già, trải nghiệm nhiều chương trình ý nghĩa hay đi từ thiện nơi vùng cao...

Hai người đã lên kế hoạch chi tiết và cũng đã chuẩn bị đầy đủ về mặt tâm lý lẫn tài chính để bắt đầu bước vào cuộc sống hưởng thụ. Thoạt đầu, bố mẹ tôi cảm thấy hạnh phúc với những chuỗi ngày vui vẻ đó. Đi tới đâu hay làm gì, bố mẹ cũng đều chia sẻ hình ảnh vào nhóm gia đình khiến chúng tôi rất vui.

Cuộc sống khi về nghỉ hưu đôi lúc không như nhiều người nghĩ. Ảnh: Xinhua

Tuy nhiên, những ngày hạnh phúc cũng nhanh chóng kết thúc. Những hoạt động trải nghiệm đó cũng dần qua đi và bố mẹ tôi trở lại cuộc sống thường ngày. Và dễ hiểu khi bố mẹ tôi bắt đầu cảm thấy nhanh chán khi ngày nào ông bà cũng ở nhà với nhau. Trong khi đó, bố mẹ tôi hoàn toàn còn khỏe mạnh, sức lao động và trí tuệ của ông bà vẫn có thể làm việc được.

Những những ngày sau đó, bố mẹ tôi ở nhà nhiều hơn và và bắt đầu những mâu thuẫn bởi ngày nào họ cũng nhìn thấy mặt nhau. Nếu trước kia bố mẹ tôi đi làm và chỉ gặp nhau vào buổi tối thì bây giờ ngày nào ông bà cũng nhìn thấy nhau. Những bất đồng, mâu thuẫn trong lối sống của tuổi già xuất hiện nhiều hơn giữa bố mẹ tôi.

Cũng vì lý do đó mà dù đi làm xa nhưng chúng tôi phải thu xếp để về nhà thường xuyên hơn, giúp cải tạo bầu không khí gia đình. Tuy nhiên, đến khi chúng tôi đi, bố mẹ lại bắt đầu cãi vã.

Có những lúc chán nản, mẹ tâm sự với tôi. Bà nói rằng, biết cuộc sống chán như vậy, bà đã không về hưu sớm. Còn bố tôi thì luôn tìm cách để không ở nhà và tránh mặt mẹ tôi. 

Chúng tôi hiểu, đây chỉ là những khó khăn nhỏ của cuộc sống sau nghỉ hưu. Bởi bố mẹ tôi đã đi cùng nhau một chặng đường dài như vậy, không có lý gì mà họ lại dễ dàng buông tay nhau vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt như thế này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn