MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thư bế con khóc trong "Về nhà đi con". Ảnh cắt từ clip

Chẳng lẽ đàn ông đều giống Vũ "Về nhà đi con" ngoại tình trong lúc vợ ở cữ?

Hải Minh LDO | 18/07/2019 06:50

Trong lúc Thư (Bảo Thanh) sinh em bé chưa được bao lâu, Vũ (Quốc Trường) đã vội vàng ngã vào vòng tay người phụ nữ khác khiến khán giả vô cùng bức xúc.

Sau khi công chiếu được 66 tập, bộ phim về đề tài gia đình "Về nhà đi con" vẫn đang là bộ phim truyền hình nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. "Về nhà đi con" khai thác câu chuyện gia đình về 3 người con gái của ông Sơn (nghệ sĩ Trung Anh) là: Huệ (Thu Quỳnh), Thư (Bảo Thanh) và Ánh Dương (Bảo Hân).

Mỗi người một tính cách, một cuộc sống riêng không ai giống ai đã tạo nên những chi tiết thú vị khiến khán giả phải dõi theo mỗi tập phim không thể bỏ. Những tập vừa qua của "Về nhà đi con" tập trung nói về cuộc sống hôn nhân của hai nhân vật Vũ và Thư, cô con gái thứ 2 trong nhà.

Lấy chồng "ngoài ý muốn", Thư chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu với một ông chồng có thói trăng hoa. Thế nhưng trong những ngày tháng sống chung, Thư dần nảy sinh tình cảm với Vũ dù Vũ không một chút quan tâm đến Anh Thư.

Thư ôm con một mình trong đêm. Ảnh cắt từ clip

Thế rồi, đến ngày Thư sinh nở, ngỡ tưởng thói trăng hoa của Vũ sẽ hết khi thấy anh bỏ mặc cô bồ đứng ngơ ngác “tất tả” chạy về với vợ con. Hơn thế, Vũ còn học cách pha sữa, chăm con suốt đêm như một ông bố chính hiệu.

Thế nhưng, chẳng được bao lâu, trong tập 64 "Về nhà đi con" Vũ tiếp tục khiến khán giả thất vọng tràn trề khi con ốm mặc con, tên sở khanh chạy đến đón bồ - Nhã (Quỳnh Nga) chỉ sau một cú điện thoại.

Còn hốt hoảng khi Nhã nôn ra máu, sốt sắng đưa cô ta đến bệnh viện, chăm sóc ân cần mặc kệ cả bố mẹ và vợ mình đang chứng kiến và mặc kệ cả con trai đang ốm sốt cao.

Trong một diễn biến tiếp, dù Thư có bị bồ "khiêu khích" khi gửi tặng hoa quả và chiếc thiệp có mùi nước hoa 212 đến tận nhà thì Vũ cũng chỉ cần nghe một câu giải thích bâng quơ của Nhã mà cho qua, chỉ quan tâm đến chuyện “yêu đương của mình” để mặc vợ mới sinh uất ức đến khóc nghẹn ở nhà.

Khi vợ sinh, Vũ lại đang say men tình với cô bồ của mình. Ảnh cắt từ clip

Khi xem những phân cảnh này, không ít khán giả, đặc biệt là những bà mẹ vừa sinh con tỏ ra bức xúc. Chồng ngoại tình khi vợ sinh con, dù là lý do gì thì người chồng cũng thật đáng trách. Bởi người vợ đã phải chịu nhiều buồn tủi, đau đớn khi mang thai và vắt kiệt sức khi sinh con thì chồng lại ở bên người phụ nữ khác.

Một khán giả chia sẻ: “Sau tất cả những tổn thương mà Vũ đã gây ra cho cả Nhã và Thư, anh ta không được quyền hạnh phúc, càng không có lí do để được Thư tha thứ”. Thậm chí, một khán giả sắp làm mẹ kiên quyết không đặt tên con là Vũ.

Một khán giả khác bày tỏ: "Thực tế không thiếu những người chồng như Vũ. Khi vợ sinh con trở nên xấu xí, không đáp ứng được nhu cầu của các ông chồng thì các ông ấy ngoại tình".

Một ý kiến khác cho biết: "Vũ thật là ích kỷ, thiết nghĩ nếu đạo diễn cho cái kết Vũ và Thư vẫn về với nhau thì thất vọng lắm, bởi khác gì muốn truyền lời cho các chị em phụ nữ rằng phải chịu đựng cho chồng đi gái gú rồi sau này cũng sẽ lại về với mình?".

"Phim rất đúng với cuộc sống hằng ngày. Đàn ông lúc nào cũng lăng nhăng, đến khi thấy vợ mình ở bên người đàn ông khác mới biết mình cần ai, nhưng lúc đó, phải chăng đã quá muộn?", một khán giả nữ bày tỏ thất vọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn