MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chạnh lòng khi mẹ chồng quá yêu thương vợ cũ của chồng

An An LDO | 17/02/2023 13:36

Khi kết hôn với người đã qua một đời vợ, điều tôi không ngờ tới đó là mẹ chồng tôi quá nặng tình với con dâu cũ.

Mặc dù đã lường trước mọi khó khăn để kết hôn với một người từng có một đời vợ và đứa con trai 4 tuổi, nhưng điều tôi không ngờ tới đó là tình cảm sâu đậm mà mẹ chồng tôi dành cho con dâu cũ.

Chồng tôi và Giang - vợ cũ của anh đến với nhau do mẹ anh mai mối. Giang là con gái của bạn thân mẹ anh nên bà khá ưng chị. Sau vài lần gặp gỡ, bà liền quyết định hôn sự của anh và Giang.

Hơn 30 tuổi mà chưa lấy vợ nên để làm vui lòng mẹ, chồng tôi chấp nhận cưới hy vọng tình cảm sẽ nảy sinh giống như mẹ anh vẫn nói: "Cưới trước rồi về yêu, quan trọng là tình cảm sau hôn nhân. Nhiều đôi yêu dài lâu nhưng cũng không đến được với nhau".

Thế rồi cưới nhau chưa được một thời gian, chồng tôi đã không chịu đựng nổi tính khí khó chịu của Giang. Sự thực dụng, lúc nào mở mồm ra cũng nói đến tiền của Giang khiến anh ngạt thở nên anh đã ly hôn.

Chồng tôi không còn muốn liên quan tới Giang nữa, nhưng bố mẹ chồng tôi thì vẫn duy trì quan hệ tình cảm với con dâu cũ. Ông bà thường xuyên mời Giang tới nhà chơi, ăn uống vào các sự kiện quan trọng của gia đình.

Lúc nào nhà có việc, ông bà sẽ kêu mọi người phải gọi điện thông báo đầu tiên cho Giang. Mỗi lần chị ấy có mặt, bố mẹ chồng tôi phấn khởi lắm.

Một lần, trong bữa cỗ đông đủ mọi người, mẹ chồng tôi cao giọng tâm sự: "Nhà tôi, con cháu ai cũng trưởng thành, thành đạt… Kể cả cái Giang, dù đã ly hôn, nhưng đã là con dâu thì cũng mãi được coi là con cháu nhà này".

Nhiều lần chồng tôi thấy vậy, anh biết tôi không vui nên có nhắc nhở bố mẹ hạn chế việc mời vợ cũ đến nhà. Bố mẹ tôi nghe vậy cho rằng, tôi không ưa vợ cũ của chồng nên xui chồng làm vậy. Từ đó, bố mẹ chồng tôi bắt đầu để ý tôi trong mọi việc nhà. 

Thi thoảng có việc gì trong nhà, mẹ tôi luôn mang tôi ra so sánh với Giang: "Trước kia mọi chuyện, cái Giang lo chu toàn từ đầu đến cuối, mẹ chẳng phải bận tâm điều gì. Còn tùy con nghĩ".

Chưa hết, mỗi lần con dâu cũ đến chơi là bà lại đóng cửa phòng ngồi tâm sự trong đó mấy tiếng đồng hồ. Có hôm đi làm về, tôi thấy bà mang bao nhiêu thứ ngon trong tủ lạnh mà tôi mua sắm cho gia đình sinh hoạt đem ra cho con dâu cũ ăn rồi mang về.

Những lúc đó, tôi cảm thấy không hài lòng mà không nói được gì. Tôi ước giá như mẹ chồng dành cho tôi một chút tình cảm đó thì sẽ tốt biết mấy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn