MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh: Infonet

Cho con về quê nghỉ hè: Trẻ em sẽ trưởng thành hơn khi hướng về cội nguồn

Hải Ngọc LDO | 16/07/2020 16:06
Nghỉ hè về quê, các con sẽ được trải nghiệm với nhiều điều thú vị, khôn lớn hơn và thêm gắn bó tình cảm với quê hương, ông bà.

Quê chồng cách thành phố Hà Nội - nơi gia đình chị Hà đang sinh sống chưa tới 60km nên cuối tuần hay các dịp nghỉ lễ, Tết, anh chị đều đưa con trai về thăm ông bà nội.

Năm nay, khi con trai lên 8, đã ý thức được thế nào là khôn, là dại thì chị Hà quyết định gửi con về quê chơi với ông bà trong kỳ nghỉ hè này.

Tuần đầu tiên, chị Hà gửi con về với ông bà, cậu bé vẫn giữ thói quen như khi ở với bố mẹ. Phải có người đánh thức cậu mới chịu mở mắt, ông bà thấy cháu ngủ nên không nỡ gọi. Nhưng nhận thấy nếu không gọi thì cu Bin có thể ngủ một mạch đến trưa luôn nên ông nội dặn cháu là khi ông dậy thì cháu cũng dậy, không được nằm thêm nữa.

Đến bữa ăn, Bin vẫn quen được vừa ăn vừa chăm chú vào tivi thì nay về với ông bà mọi người quây quần bên mâm cơm để cùng nhau thưởng thức món ăn rồi trò chuyện vui vẻ.

Trong bữa cơm, cu Bin đã tự giác hơn, không ngồi lề mề để người lớn phải thúc giục nữa mà nghiêm túc khoanh chân ngồi vào mâm như người lớn.

Giờ đi ngủ, hai ông cháu nằm nghe đài rồi Bin kể ông nghe chuyện đi học ở lớp được cô giáo dạy về các châu lục trên thế giới như thế nào, Bin học tiếng Anh ra sao. Ông nội kể Bin nghe chuyện của cô chú và bố Bin còn nhỏ. Rồi cứ thế, cu Bin chìm vào giấc ngủ mà không phải nghịch ipad để dễ ngủ như trên thành phố nữa.

Theo bà đi chợ, cu Bin cũng mồm mép hơn, gặp người lớn niềm nở chào hỏi, ai hỏi gì cậu bé cũng nhanh nhảu đáp lại và cậu bé đã nhớ được hết mọi người trong họ hàng mà không rụt rè núp sau mẹ như trước nữa.

Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Những tuần sau đó, Bin dần quen với lối sống sinh hoạt ở quê. Ngày ngày, cu cậu theo ông đi câu cá, rồi về phụ bà bê củi, múc nước, thổi cơm.

Đến chiều, cu cậu lại theo chân mấy người anh em họ hàng đi thả diều trên triền đê. Được nô đùa với những người anh em đồng trang lứa, cu Bin tỏ ra rất thích thú và hòa đồng với mọi người rất nhanh.

Cu Bin đã biết hết mọi người trong họ hàng, tình cảm với ông bà, cô chú, anh chị em trong họ cũng thêm khăng khít, biết làm những công việc nhỏ trong nhà để giúp bà, giúp mẹ nấu cơm rồi còn bơi thành thạo nhờ chú Út dạy bơi mỗi ngày. Điều đặc biệt, những suy nghĩ của cu Bin đã chững chạc và trưởng thành hơn.

Cậu biết thương bố mẹ đi làm vất vả để nuôi mình khôn lớn mỗi ngày và thương ông bà ngày một già yếu mà không được con cháu ở bên chăm sóc.

Trước đó, cu Bin chỉ biết đến những cuốn truyện tranh, nhân vật hoạt hình, cậu bé chưa hề suy nghĩ đến những điều như vậy nhưng chỉ sau một tháng về quê, cu Bin người lớn hơn rất nhiều. Vợ chồng chị Hà mừng rỡ khi thấy sự thay đổi ở con mình.

Chị chia sẻ với bạn bè có con cùng trang lứa với cu Bin, nếu có điều kiện, ông bà còn khỏe thì các mẹ nên gửi con về quê trong mùa hè.

Chắc chắn rằng, các con sẽ được trải nghiệm với nhiều điều thú vị, khôn lớn hơn và thêm gắn bó tình cảm với quê hương, ông bà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn