MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tôi cần hơn một sự quan tâm chứ không phải được quà cáp ngày Valentine. Ảnh: Anh Tú.

Chồng cáu gắt rồi bảo tôi lấy tiền hàng tháng tự mua quà Valentine

DI PY LDO | 07/02/2023 10:00

Không biết rằng tôi có nhạy cảm không khi chồng chả bao giờ quan tâm đến ngày Valentine. Mỗi lần tôi nhắc khéo, anh đều bảo cứ lấy tiền tháng thích gì thì mua, rồi anh bỏ đi nhậu với bạn thân...

Chúng tôi yêu nhau rồi kết hôn và có với nhau một cậu con trai. Anh thì bận rộn với công việc, còn tôi chăm sóc con và chu toàn công việc ở nhà. 

5 năm cưới, tôi đều nhớ những ngày quan trọng liên quan đến tình yêu, gia đình như kỉ niệm ngày cưới, sinh nhật, ngày Valentine...

Cũng khoảng 1 tuần nữa là ngày Valentine. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, sau khi kết hôn tôi chưa bao giờ nhận được quà hay hoa từ chồng.

Tôi chỉ nhận được duy nhất một lần là thời điểm anh tỏ tình với mình cũng đúng vào dịp Valentine. Vậy nên, với tôi ngày lễ tình yêu là khoảnh khắc rất quan trọng. Đó không chỉ là ngày lễ chung cho những cặp đôi yêu nhau, mà còn là thời điểm tôi nhận ra mình muốn gắn bó, muốn đồng hành xây tổ ấm với anh cả đời.

Hôm trước, tôi chủ động nhắc trước đó vài ngày “sắp Valentine chồng ạ”, nhưng anh cũng chỉ cười trừ. 

Anh bảo: "Chứ hằng tháng anh đưa tiền đi chợ cho em, cứ lấy mua gì em thích trong khả năng đi?". Tôi nghe xong liền vờ trách chồng: "Tiền hằng tháng mua sữa cho con có đủ đâu mà anh bảo em mua gì?". Câu nói của tôi làm anh cáu giận, anh quay sang nói: "Thế em đi làm, chịu bao nhiêu áp lực kiếm tiền ngoài xã hội đi rồi muốn tiêu, muốn sắm bao nhiêu cũng được".

Nói xong rồi anh bỏ đi nhậu với bạn thân. Tôi thấy chạnh lòng và có chút hụt hẫng. Tôi nói như thế không phải bản thân ham muốn anh mua quà cho mình mà đơn thuần chỉ cần một lời quan tâm, một lời ngọt ngào hơn.

Có phải chăng vì cuộc sống hôn nhân bộn bề lo toan, cơm áo gạo tiền liệu có phải là lý do khiến chồng tôi không còn lãng mạn hay vốn anh không phải là người lãng mạn?

Cũng có người cho rằng việc chồng không nhớ ngày Valentine hoặc nhớ mà lại để đấy là việc quá đỗi bình thường. Người phụ nữ cũng đừng vì mấy chuyện này mà bận lòng, không vui. Chỉ cần người đàn ông bên cạnh có trách nhiệm với gia đình, lo cho gia đình là được. Đôi khi quà cáp cũng đâu phải là thứ chính trong cuộc sống hôn nhân?

Nói thì đúng là vậy, nhưng là phụ nữ có ai mà không cần sự ngọt ngào, lãng mạn từ người bạn đời? Quà đâu cần sang, hoa đâu cần to, chỉ cần một bông hồng nhỏ hay một cử chỉ lãng mạn ngày ấy cũng là được an ủi.

Tôi biết là hôn nhân thì không thể lãng mạn, ngọt ngào như thuở mới quen được. Bởi cuộc sống bộn bề, đôi khi họ bị cuốn vào công việc, không thể chu toàn mọi thứ. Nhưng tôi không thích cách chồng mình suy nghĩ rằng "chỉ cần đưa tiền cho vợ con là xong trách nhiệm". Đôi khi trong đời sống, người ta cần hơn những điều như thế.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn