MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị M tâm sự cùng tiến sĩ Tô Nhi A. Ảnh: NSX.

Chồng có người thứ 3, nữ giáo viên ly hôn và tìm bến đỗ hạnh phúc

DI PY LDO | 08/12/2023 10:50

Người thứ 3 trên Jet TV xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ vì người thứ ba của chị M (58 tuổi), là giáo viên về hưu hiện sinh sống tại Bình Dương.

Chị M chia sẻ lấy chồng năm 1990 sau thời gian quen nhau 2-3 năm. Mọi điều kiện khi ấy của cả vợ và chồng đều khá vững chắc để tiến đến hôn nhân.

Đặc biệt, chị M có niềm tin tưởng tuyệt đối vào người đàn ông của đời mình. Sau 1 năm về chung một nhà, chị M sinh con trai đầu lòng, cuộc sống hạnh phúc. Tiếp đó 4 năm, chị sinh con thứ hai là con gái, từ đó bỗng dưng tình cảm vợ chồng trở nên nhạt nhòa.

Đời sống hôn nhân của chị M có nhiều biến động khi chồng thất nghiệp, đi làm bữa đực bữa cái và còn hay nhậu nhẹt say xỉn.

Đến khi con trai được 17 tuổi và con gái được 13 tuổi, trong một lần chồng nhậu say, chị M bắt gặp cuộc gọi hiển thị chữ “vợ yêu” trong điện thoại của chồng. “Tôi giật mình và choáng vì anh chỉ lưu tên của tôi thôi, còn “vợ yêu” này là người nào”, chị M vẫn giữ nguyên nét bàng hoàng. Chị nghe máy nhưng không nói thì ở đầu dây là tiếng một người phụ nữ nói: “Alo, chồng yêu ngủ chưa?”. Sau đó, chị M cúp máy, để im không nói và bắt đầu nghi ngờ theo dõi.

Bí mật theo dõi, chị M đọc được những dòng tin nhắn yêu đương của chồng và cô nhân tình trong điện thoại khiến chị vô cùng đau lòng. Chị M chia sẻ, bản thân đã có nói chuyện với mẹ chồng về điều này nhưng nhận được sự thờ ơ và câu nói: “Không có gì đâu, đàn ông con trai nó vậy, không bao giờ bỏ vợ con đâu”. Thấy thế, chị M quyết định gọi điện nói chuyện với cô nhân tình của chồng và gặp mặt.

Sau sự kiện “đụng độ” với tiểu tam, chồng chị M đi biệt tăm cả mấy tháng trời và phải nhờ tới ba mẹ chồng nói thì anh ta mới chịu về nhà để nói chuyện đàng hoàng. Về nhà không nói không rằng, anh chồng lao vào đánh tới tấp chị M.

Chị M cho biết, bản thân nhẫn nhịn chịu đựng để con cái có gia đình, có cha nhưng chính con trai chị lại kiên quyết nói: “Mẹ nên chia tay cho bớt đau khổ, chứ con thấy mẹ khổ quá”. Trong lúc chị M vẫn còn lưỡng lự thì chính người chồng đem thẳng giấy ly hôn đến trước mặt cho chị kí.

Suy nghĩ mất mấy đêm cùng sự tác động của con trai, chị M mới quyết định ly hôn.

Sau cú sốc ấy, ba mẹ con chị M về nhà em trai tá túc. Trong những năm tháng “ăn nhờ ở đậu”, chị M cố gắng nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn. Hai con cũng có hiếu, thương mẹ nên chăm chỉ học hành rồi ra trường có việc làm kiếm tiền. Kết quả là chị M gom góp mua được miếng đất nho nhỏ.

Trời không phụ lòng người khi bến đỗ thứ hai xuất hiện trong cuộc đời chị M. Thông qua bạn bè, chị quen được một người đàn ông làm sĩ quan quân đội có vợ mất sớm. “Anh biết hoàn cảnh của tôi nên rất thương. Anh giúp đỡ mẹ con xây được nhà, lo cho hai đứa con tôi công ăn việc làm ổn định. Bây giờ thực sự tôi đã gặp được người đàn ông quan tâm mình và thương yêu cả con mình”, chị M nở một nụ cười hạnh phúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn