MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị H tâm sự cùng đạo diễn Lê Hoàng tại Người thứ 3. Ảnh: NSX.

Chồng liên tiếp ngoại tình với người thứ 3, bỏ vợ nuôi con suốt 16 năm

ĐÔNG DU LDO | 22/05/2024 10:50

Người thứ 3 tập 148 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của chị H (40 tuổi). Chị H chấm dứt mối quan hệ vì chồng lăng nhăng, ân ái với nhân tình ngay trong nhà khi chị đang mang thai tháng thứ 8.

Chị H sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, được bà ngoại nuôi dưỡng từ năm 2 tuổi. Đến năm 17 tuổi, chị được gả cho một người đàn ông lớn hơn 12 tuổi, cuộc hôn nhân không hôn thú. Sau 4 năm chung sống, chị H sinh con đầu lòng.

Vài tháng sau khi sinh, chị H phát hiện chồng có bản tính trăng hoa. Một ngày, khi bạn bè của chồng đến nhà nhậu, chị H “bủn rủn” khi nghe bạn chồng muốn kêu “gái gọi” về tăng 2 sau bữa nhậu.

Đến năm 2009, vợ chồng chị H dọn ra ở riêng và có mang thai bé thứ hai. Thời điểm này, chị H mở tiệm nail, còn người chồng kinh doanh quán phở ngay trước nhà. Vốn là người có tính trăng hoa, khoảng 3 tháng sau, chị H hay tin, chồng “cặp kè” với bà chủ bán thịt bò. Không lâu sau đó, chị H “sốc” khi tiếp tục nhận thông tin chồng có qua lại với cô giao bánh phở. Lần này, người đàn ông xưng là chồng của cô giao bánh phở đến tìm gặp chị H cảnh cáo, cấm chồng chị qua lại với vợ anh ấy. Vì quá giận chồng, chị H không nấu cơm vài ngày, chồng chị quen luôn cô gái bán cơm.

Trong suốt khoảng thời gian mang thai, chị H cho biết, không ngày nào chị không khóc vì hôn nhân. Ở tháng thai kỳ thứ 8, chị H quyết tâm sau khi sinh con sẽ ly dị. Thế nhưng, chồng chị H không tiếc lời quát mắng. “Anh ấy chỉ vô mặt tôi và liên tục nói: “Chỉ có tao bỏ mày được thôi, còn mày không được quyền bỏ tao”, chị kể với đạo diễn Lê Hoàng.

Sau cuộc cãi vã này không lâu, một nhân viên phục vụ trong tiệm phở tiết lộ với chị H về việc chồng chị dẫn bồ nhí về nhà. 12 giờ khuya, chị H vào nhà và phát hiện chồng đang ân ái với nhân tình ngay trong phòng mình. Chị H quyết định ly dị, vì nóng giận nên chị “liều mình” đập phá đồ đạc trong quán phở.

Không lâu sau đó, chị H đến ngày lâm bồn, chồng đến thăm một lần và cắt đứt liên lạc cho đến thời điểm hiện tại. Theo chia sẻ, hiện con chị H đã 16 tuổi nhưng chưa một lần gặp được ba. Về phía chị H, làm mẹ đơn thân gần hai mươi năm, một mình nuôi dưỡng và dạy dỗ hai con, chị gặp nhiều khó khăn, nhất là về kinh tế. Thời gian gần đây, chị ngỏ ý muốn chồng cũ hỗ trợ kinh phí nuôi các con, chị H tiếp tục “sốc” khi chồng cũ đáp trả: “Tại sao hơn mười năm nay lo được thì giờ tiếp tục lo đi”.

Sau những biến cố trong hôn nhân, chị H bắt đầu chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Hiện tại, chị H có bạn trai và bắt đầu mối quan hệ yêu đương đã được 3 năm. Tưởng sẽ được hạnh phúc sau một lần đổ vỡ, chị H trăn trở phát hiện bạn trai nói dối. Vốn dĩ người đàn ông này đã có một vợ, hai con và chỉ đang trong tình trạng ly thân.

“Ban đầu, bạn trai nói với tôi rằng đã ly dị nhưng sau khi quen được hai năm, tôi mới phát hiện là họ chỉ mới ly thân thôi. Từ khi biết được tin này, tôi rất khó chịu, nhiều lần tôi muốn chia tay vì rất mệt mỏi”, chị H tâm sự.

Lắng nghe những chia sẻ của chị H, đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ đồng cảm: “Đây là một câu chuyện bất hạnh nhưng không quá khủng khiếp. Điều bất hạnh của em chính là việc lấy chồng sớm, nhưng không may lấy phải một người chồng lăng nhăng, không yêu thương và chăm sóc hai con. Hiện tại, em cũng có một người bạn trai, nói chung câu chuyện cũng tương đối đơn giản rồi”.

Bên cạnh đó, nam đạo diễn cũng không quên dặn dò chị H và bạn trai hiện tại: “Phụ nữ đừng nên chấp nhận tiến vào mối quan hệ với người đàn ông đang trong giai đoạn ly thân. Theo tôi, ly thân là một hình thức câu giờ mà chỉ có lợi cho người đàn ông thôi”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn