MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị T tâm sự với Lê Hoàng tại "Người thứ 3". Ảnh: NSX.

Chồng lừa vợ 2 tỉ đồng đem cho người thứ 3

DI PY LDO | 24/04/2024 10:59

Tại "Người thứ 3" số mới là câu chuyện về gia đình của chị T. Chị T. và chồng lấy nhau vào năm 2019, cả hai cùng nhau làm trong lĩnh vực du lịch.

Lần đầu tiên chị T. phát hiện chồng ngoại tình vào đúng dịp lễ 8.3. Chị kể: “Hôm đó tôi nhớ rất rõ. Ban ngày chồng tôi đã đi chơi rồi. Đến 22h30 chồng về nhà, gọi video call cho tôi an tâm. Nhưng sau đó chồng tôi đi tiếp, qua đêm bên ngoài. Chồng tôi quên rằng ở nhà có camera". Đến sáng chị vẫn không thấy chồng ở nhà, chị gọi liên tục cho chồng, nhưng anh ấy không bắt máy.

Xác nhận được thông tin chồng đi qua đêm từ cô em chồng, chị T. không tin anh ấy có thể làm như vậy được vì khi đó chị mới sinh con và đang ở quê.

Chị T. chia sẻ: “Lúc đó tôi suy sụp lắm. Con thì mới 3 tháng 8 ngày thôi, lại bị bệnh". Biết vợ giận, anh chồng liền về quê để năn nỉ vợ.

Trong khoảng thời gian bùng dịch COVID-19, chị và chồng về quê đón con lên TPHCM để đoàn tụ. Sau đó, chị T. bán căn nhà, chuyển qua ở chung cư. Chị T. luôn có linh cảm không hay về chồng của mình.

Chị kể, chồng mình có hai cái điện thoại khác nhau để tiện phục vụ trong công việc. Trong điện thoại để phục vụ công việc bất động sản, anh lưu số các cô bồ nhí thành tên những người môi giới bất động sản ở địa phương.

Có lần, con sốt cao, chị cố liên lạc cho chồng nhưng không được. Khi anh về đến nhà thì trong tình trạng say xỉn, đứng không vững, tay không đeo nhẫn cưới. Chị T. liền hỏi lý do, anh tức giận.

Hôm sau, con chị T tiếp tục sốt cao, chị vẫn tiếp tục không liên lạc được với chồng, nửa đêm, chị một mình ôm con đi khám. Vừa ra khỏi cổng chung cư, chị phát hiện chồng mình đang “nuôi" một cô bồ nhí cùng khu chị đang ở.

Chị kể, chồng có làm tờ giấy quyết định ly hôn giả để đưa cho cô bồ nhí và cả gia đình cô ấy xem.

Sự việc khiến chị T. đi đến quyết định ly hôn là khi chị bắt tại trận chồng mình đi với tiểu tam vào đúng ngày kỉ niệm của hai vợ chồng. Lúc đó không kiềm chế được bản thân, chị T. đã quăng ly bia vào mặt chồng. Gia đình chồng liền gặp ba mẹ chị, bắt hai người ly dị.

Chị T. cho biết, chồng chị luôn thúc giục ra tòa ly dị để sớm đến với người sau. Chị kể: “Chồng tôi không chỉ có tứ đổ tường mà có ngũ đổ tường".

Trong thời gian còn sống cùng nhau, chị T. bị chồng lừa 2 tỉ đồng để đem đi nuôi tiểu tam. Anh ta có lối sống không lành mạnh khi liên tục rượu chè, dùng chất cấm.

Sau khi chính thức đường ai nấy đi, chị T. hối hận vì không làm điều ấy sớm hơn, mà phải chịu đựng từ ngày này qua tháng nọ.

Cuối chương trình chị T. từ chối bật đèn. Từ những câu chuyện chị T. phải đối mặt với người chồng tệ bạc và gia đình chồng vô tâm, chị T. mong muốn thông qua chương trình để gửi đến thông điệp cho những người phụ nữ có hoàn cảnh tương tự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn