MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Trang trò chuyện cùng Tiến sĩ Tô Nhi A. Ảnh: NSX

Chưa ly hôn, chồng ngang nhiên cưới thêm vợ hai

DI PY LDO | 12/07/2023 09:24

Trong chương trình "Người thứ 3", câu chuyện hôn nhân của chị Trang (44 tuổi) hiện sinh sống tại Quận 11, TPHCM gây nhiều bất ngờ cho khán giả. Chị đã chấp nhận kết hôn để rồi nhận lại trái đắng khi phát hiện anh ngoại tình bỏ mặc vợ con để tiến thêm bước nữa với "tiểu tam".

Năm 38 tuổi, chị quen anh. Trải qua hai năm yêu nhau yên bình, chị mang thai. Giai đoạn này, anh dành rất nhiều thời gian để thuyết phục chị kết hôn.

Khi con được 7 tháng tuổi, anh chuyển xuống miền tây để lập nghiệp. Anh thường xuyên vắng nhà và không dành thời gian về thăm vợ con. Khi thấy hai cha con sống xa cách, chị Trang có ý định về quê sinh sống, tuy nhiên, khi bàn bạc với chồng thì lại bị anh từ chối.

Một hôm, chị đưa con về quê thăm anh. Nửa đêm, anh nhận được một cuộc điện thoại, như bình thường là anh vẫn nằm cạnh vợ con để nghe máy nhưng hôm đó anh lại đi ra ngoài nói chuyện.

Đến gần sáng, chị tỉnh giấc thì vô tình thấy tin nhắn trong điện thoại của anh. Bằng trực giác của người phụ nữ, chị mở đoạn tin nhắn ra. Chị như chết lặng khi phát hiện nội dung bên trong. Anh chính là người chủ động nhắn tin và tán tỉnh người kia. “Nửa đêm người tôi run lên bần bật nhưng vẫn bình tĩnh chụp màn hình lại gửi qua điện thoại của mình rồi xóa đi” - chị Trang buồn bã kể với Tiến sĩ Tô Nhi A.

Chị Trang hỏi thẳng chồng về mối quan hệ ngoài luồng, anh bảo rằng, chỉ muốn lợi dụng “người đó” trong công việc làm ăn. Chị Trang lúc ấy vẫn mong muốn níu giữ hạnh phúc gia đình, muốn con có đầy đủ ba mẹ nên không làm lớn chuyện.

Chị cũng muốn có thêm thời gian để quan sát thái độ và tình cảm của anh đối với vợ con ra sao. Tuy nhiên, trước thái độ im lặng, lạnh nhạt của chồng, chị quyết định trở lại TPHCM.

Sáng hôm đó, chị gom quần áo hai mẹ con và ra chào mẹ chồng. “Mẹ chồng cũng ngỡ ngàng, hụt hẫng vì tôi về TPHCM đột ngột. Bà cũng biết chuyện nhưng chẳng làm được gì vì bà không có tiếng nói với con trai của mình. Bà chỉ nói với chồng tôi rằng, bà chỉ xem mình tôi là con dâu” - chị Trang nghẹn ngào.

Về TPHCM một thời gian, chị nhận được tin báo rằng, anh sắp làm đám cưới, nhưng không phải với người đàn bà mà chị phát hiện qua tin nhắn điện thoại mà là một người con gái khác nữa. Chị bàng hoàng không tin sự vào sự thật vì anh và chị vẫn còn là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ. Chị cũng ngỡ ngàng khi biết được mẹ chồng cũng sẵn sàng đón nhận con dâu mới và có ý so sánh chị không bằng cô kia.

Chị Trang chia sẻ với tiến sĩ Tô Nhi A rằng, chị lấn cấn chưa thể ly hôn là vì hai lý do. Thứ nhất, chị có mượn nợ của em gái để đưa tiền cho anh làm ăn, thứ hai là anh vẫn đang chu cấp hàng tháng cho con. Chị sợ ly hôn rồi thì anh không trả lại nợ cho em gái và con chị cũng không còn nguồn chu cấp từ cha ruột.

Lắng nghe câu chuyện của chị Trang, tiến sĩ Tâm Lý Tô Nhi A khuyên chị nên chấm dứt mối quan hệ này sớm hơn. “Bởi vì sự kéo dài của mối quan hệ này không có lợi với bạn, nó đang cản trở hành trình bạn tìm đến hạnh phúc. Bạn có nghĩ nếu anh ấy nói cho con nghe rằng, con đang trở thành công cụ để mẹ “vòi” tiền của ba, giá trị của bạn trong mắt anh ta và trong mắt con xuống cấp đến mức độ nào hay không?”.

Sau khi được nữ tiến sĩ tư vấn thẳng thắn, chị Trang quyết định bật đèn và chọn con đường đi mới cho mình. “Ban đầu, tôi đã rất phân vân, nhưng mà tôi nhìn thấy người ta không xứng đáng với những gì mình đang làm. Tạo sao mình lại phải sống trong bóng tối khi kể lại câu chuyện của đời mình cho người khác lắng nghe” - chị Trang nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn