MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp đôi tại "Bạn muốn hẹn hò". Ảnh: NSX

Cô giáo từng đổ vỡ muốn bạn trai lo cho mình được nam tài xế ấn nút hẹn hò

ĐÔNG DU LDO | 28/03/2024 16:00

Tại chương trình "Bạn muốn hẹn hò", nữ giáo viên mầm non muốn tìm được bạn trai lo cho mình và con riêng, được nam tài xế ấn nút chọn.

Anh Võ Văn Công năm nay 35 tuổi, chạy xe dịch vụ ở TPHCM. Anh đang sống cùng mẹ và em trai.

Chị Kim Thi, 31 tuổi, đang làm giáo viên mầm non ở TPHCM. Ngoài ra, chị Thi còn kinh doanh hải sản.

Anh Công không hút thuốc, uống rượu, tự nhận mình hiền lành và thật thà. Về khuyết điểm, anh cho biết hơi tự ti về bản thân.

Trong khi đó, chị Thi là người phụ nữ bản lĩnh, làm được nhiều việc của nam giới như sửa máy lạnh... Tuy nhiên, như chị tự nhận mình tính nóng, đôi lúc hơi giận dỗi.

Anh Công cho hay, anh từng có một mối tình thời đại học nhưng bị dang dở do gia đình nghèo, mâu thuẫn rồi chia tay.

"Thời điểm đó, sống chung với bạn gái nên cả hai có một con chung, hiện con đã 14 tuổi nhưng chúng tôi chưa kết hôn" - anh cho biết.

Nói về lí do không tiến tới hôn nhân, anh tự nhận bản thân thời trẻ không có kinh nghiệm, chưa trưởng thành nên nhiều chuyện không nghĩ thấu đáo.

Còn chị Kim Thi kết hôn năm 2014. Năm 2016, chị có em bé và sau đó cả hai ly hôn.

Khi nói về mẫu người lý tưởng, nữ giáo viên mầm non muốn tìm một người đàn ông biết yêu thương gia đình, không gia trưởng, luôn biết nghĩ cho tương lai.

Khi Quyền Linh hỏi nam khách mời về việc có đáp ứng đủ tiêu chí bạn gái đưa ra, anh khẳng định: "Tôi tự tin đáp ứng đủ".

Anh Văn Công chỉ mong gặp một người hiền lành, thật thà và không thích phụ nữ hung dữ.

Sau khi mở cửa tình yêu, cặp đôi trao cho nhau những món quà gặp gỡ.

Trong lúc trò chuyện cùng nhau, chị Kim Thi cho hay, hiện chị đã hơn 30 tuổi và mong muốn nếu cả hai kết hôn thì có thể sinh em bé sớm.

"Về công việc, em muốn phát triển theo hướng hiện tại khi vừa là cô giáo, vừa buôn bán" - chị Thi nói.

Về chuyện con chung con riêng, chị Thi cho rằng, nếu nhà trai lo đủ được cho con của nhau thì chị không ngại ở chung với con riêng của anh Công.

"Lo ở đây là cùng nhau chăm, dạy con, lo ăn uống, học hành. Tôi muốn tìm người lo cho mình, nếu tôi lo ngược lại thì bản thân không muốn" - chị Thi nói.

Về chuyện kết hôn, chị nói: "Nếu nhà trai muốn cưới thì sẽ đồng ý ngay".

Sau cuộc trò chuyện, cả hai đều ấn nút trao nhau cơ hội tìm hiểu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn