MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Có tha thứ cho người vợ ngoại tình và sinh con cho một gã đàn ông khác?

Tuệ Thiên LDO | 18/11/2019 17:18

Trong một lần tình cờ cầm tờ giấy xét nghiệm của con tôi phát hiện con bé mang nhóm máu A trong khi cả hai vợ chồng tôi đều mang nhóm máu O. Đây là điều không thể. Tôi đã lén đi xét nghiệm ADN với một tâm trạng đầy lo âu, sợ hãi.

Vợ tôi bất ngờ mang thai lần thứ 3 dù chúng tôi kiêng khem rất cẩn thận. Ban đầu chúng tôi hoang mang lắm vì thực sự không có ý định sinh thêm con. Chúng tôi đã có hai cậu con trai lên 6 và lên 4. Bây giờ đẻ ra cậu cướp nữa thì cũng mệt nhưng nếu được cô công chúa thì cũng vui vui. 

Nghĩ vậy nhưng kinh tế chúng tôi chưa vững vàng, bố mẹ ở xa không tiện bề giúp đỡ lại lo vợ vất vả nên tôi đã cắn răng khuyên cô ấy bỏ thai dù thấy bản thân thật độc ác và tội lỗi. Tuy nhiên, vợ tôi kiên quyết đòi giữ lại để đẻ, thôi thì trót rồi tôi cũng đồng ý với vợ mình, không giàu của thì giàu con vậy. 

Và ông trời đã không phụ lòng người, vợ tôi sinh ra một cô công chúa bé bỏng, xinh đẹp. Tôi vui lắm, ước mong có cô con gái rượu đã thành sự thật. Tuy nhiên con bé lại hay ốm yếu, cứ đi viện liên tục.

Trong một lần tình cờ cầm tờ giấy xét nghiệm của con tôi phát hiện con bé mang nhóm máu A trong khi cả hai vợ chồng tôi đều mang nhóm máu O. Đây là điều không thể. Tôi đã lén đi xét nghiệm ADN với một tâm trạng đầy lo âu, sợ hãi.

Kết quả khiến tôi vừa uất hận vừa đau khổ khi con bé quả thật không cùng huyết thống với tôi. Khuôn mặt nó lại giống mẹ y hệt, có lẽ nào vợ tôi đã làm gì khuất tất, lừa dối sau lưng tôi. 

Cầm tờ giấy xét nghiệm tôi lao về nhà rồi ném vào mặt vợ với thái độ đầy giận dữ. Sau một  hồi truy xét, tra khảo, biết không giấu được nên vợ tôi đã quỳ xuống xin tôi tha lỗi. 3 năm trước cô ấy đã ngoại tình với một gã đàn ông quen trên mạng. Cái thai là kết quả ngoài mong muốn nhưng hắn ta đã chết vì tai nạn giao thông ngay sau đó nên vợ tôi mới nhất quyết giữ lại con.

Ảnh minh họa.

Thật đáng kinh tởm, hóa ra người vợ tôi hết lòng tin tưởng yêu thương lại có thể phản bội tôi trắng trợn thế này. Cô ta còn dám đẻ ra đứa con dù biết nó không phải con của tôi. Tôi không thể tha thứ cho hành động này nên nhất quyết ly hôn. Tôi sẽ nuôi hai cậu con trai còn mẹ con cô ta thế nào tôi không muốn quan tâm nữa.

Con bé hàng ngày rất quấn bố, tôi cũng yêu chiều nó hết mực vậy mà bây giờ đành phải chấp nhận sự thật cay đắng này, con trẻ không có lỗi nhưng tôi không thể tiếp tục nữa. Nhìn con bé khóc lóc rồi buồn tiu nghỉu khi bỗng nhiên bố xa lánh, lạnh nhạt mà tôi không khỏi đau lòng. Tuy nhiên, tôi không muốn mình nuôi con tu hú. Đây là nỗi ô nhục mà tôi sẽ mang theo suốt cả cuộc đời. 

Sáng nay có việc đi ngang trường mầm non của con bé. Bọn nhỏ đang giữa giờ chơi, tôi lặng lẽ đứng bên hàng rào nhìn lén vào. Bất giác con bé quay ra, dù tôi né đi nó vẫn kịp nhìn thấy và hét lên: Bố, bố ơi!!! 

Con bé chạy ra cổng, hai tay bám vào song sắt vừa khóc vừa gọi, chắc là con bé nhớ tôi lắm và nó cũng chưa hiểu được tại sao nó phải sống xa bố và các anh của mình. 

Trái tim tôi đau nghẹn, tôi chạy lại xin cô giáo cho gặp con. Tôi ôm thật chặt con bé vào lòng mà nước mắt chảy ướt bờ vai nó. Tha thứ cho vợ là điều tôi có thể làm bây giờ nhưng tôi chỉ lo sau này những lúc không giữ nổi bình tĩnh tôi sẽ dằn vặt cô ấy và vô tình làm khổ cả các con mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn