MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca sĩ Đông Đào kể về biến cố gia đình. Ảnh: Nhà sản xuất.

Đông Đào kể về biến cố gia đình, chia sẻ chưa tin mẹ đã ra đi

ĐÔNG DU LDO | 23/05/2023 15:10

Là giám khảo khách mời của "Toả sáng sao đôi", ca sĩ Đông Đào có dịp trải lòng về biến cố gia đình khiến cô đau lòng suốt thời gian dài.

Trở lại với Tỏa sáng sao đôi, giám khảo Đông Đào cho biết cảm thấy phấn khích, hào hứng muốn được biết những ca sĩ của mùa thi năm nay cùng các tiết mục ấn tượng của họ.

Nữ ca sĩ nhớ lại mùa thi 2022 đã mang đến cho cô rất nhiều sự bất ngờ cũng như cảm xúc thăng hoa khi theo dõi trên ghế giám khảo.

Chia sẻ thêm những câu chuyện đời sống trong hậu trường, giám khảo Đông Đào trải lòng về người mẹ đã khuất của mình.

Nữ ca sĩ cho hay tố chất ca hát mà cô sở hữu được di truyền từ mẹ. Ngày còn đi học, mẹ cô thường xuyên đi hát cho trường, cho đài phát thanh địa phương nhưng khi lớn lên lại không có cơ duyên trở thành ca sĩ.

Giọng hát và hình ảnh của ca sĩ Đông Đào ngày hôm nay chính là sự phản chiếu hình bóng của mẹ cô trong đó. “Ngày xưa mẹ không được đi hát nên bây giờ có con gái được đi hát mà còn trở thành ca sĩ nữa nên mẹ thỏa mãn lắm. Tuy mẹ là người ít khi trải lòng nhưng tôi hiểu rằng mẹ rất hãnh diện và tự hào về tôi”, nữ ca sĩ hồi tưởng.

Ca sĩ Đông Đào. Ảnh: Nhà sản xuất.

Cho đến tận hôm nay, dù đã trải qua một khoảng thời gian xa mẹ nhưng Đông Đào bày tỏ bản thân vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này. 

“Đôi khi tôi tự hỏi tại sao điều đó lại xảy ra quá sớm với mình. Tôi chưa có sự chuẩn bị để rời xa mẹ. Dù bản thân có lớn, có già thế nào nhưng tôi luôn muốn là một đứa con gái bé nhỏ của mẹ. Trước đây còn mẹ, có những có khó khăn hay chuyện không vui gì khó chia sẻ đều đem về tâm sự cho mẹ nghe, bây giờ mẹ mất rồi không còn ai để tâm sự nữa”, Đông Đào xúc động nghẹn ngào nói.

Nhớ lại kỉ niệm ngày nhỏ, giám khảo Đông Đào hài hước cho biết, ngày xưa cô khá giống con trai từ tính cách cho tới ăn mặc. “Trước tôi đã có hai chị gái nên tới mình hình như ba mẹ thích con trai hay sao đó. Từ hồi biết ăn diện là tôi toàn thích mặc quần sọt, áo sơ mi hay những đồ rất manly (nam tính), không chịu mặc áo đầm đâu”. Chính bởi cách ăn diện “khác người” mà mẹ của Đông Đào từng lo sợ sau này con gái lớn lên “có làm con gái không hay lại làm con trai”. Chính nữ ca sĩ cũng phải thừa nhận bản thân có cá tính mạnh mẽ trong đời sống nhưng khi lên sân khấu hát lại trở thành con người khác, dịu dàng và nữ tính.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn