MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp đôi được Cát Tường mai mối tại chương trình. Ảnh: MCV

Dù đã hết lòng, chàng trai vẫn bị nữ điều dưỡng từ chối khiến Cát Tường sốc

DI PY LDO | 30/11/2021 09:00
Dù chàng trai hết lòng bày tỏ tình cảm nhưng cô vẫn từ chối hẹn hò khiến Cát Tường tiếc nuối.

"Hẹn ăn trưa" tập 313, nữ điều dưỡng ở TPHCM là Phan Thị Niêm (27 tuổi, Huế) được bà mối Cát Tường ghép đôi cùng Bảo Lân (30 tuổi, Hậu Giang) - làm kinh doanh, gia đình tại TPHCM.

Bảo Lân là người vui vẻ, hòa đồng, thích đi du lịch leo núi nhưng hơi nóng tính khi làm việc.

“Em có hai mối tình chính thức, còn lặt vặt thì không kể. Mối tình đầu khi em đi học Đạo công giáo quen một bạn được 2 năm nhưng không hợp nên chia tay. Mối tình thứ hai cách đây 2 năm, quen được nửa năm do bạn gái bảo thủ quá, có những tâm tư và chuyện buồn không chia sẻ với em. Khi em hỏi cũng không nói, chỉ giữ trong lòng rồi cả hai thôi luôn” - chàng trai chia sẻ với MC.

Phan Thị Niêm có điểm mạnh tâm lý, biết nấu ăn, gói hoa; điểm yếu hơi cầu toàn và thiếu tự tin về bản thân.

“Em chưa trải qua một mối tình chính thức nào hết. Khi em thích thì người ta không thích, khi người ta thích thì em không có cảm xúc. Tính em rất thẳng nên thích ai sẽ bày tỏ một cách khéo léo nhưng không được đáp lại thì cũng không làm phiền.

Thanh xuân của em cũng có một lần hối tiếc đó là vào năm cuối em đi thực tập để lấy chứng chỉ hành nghề. Lúc đó, có chị làm mai cho em một anh nhưng đã có một đời vợ và đang nuôi một đứa con 10 tuổi nên em không đồng ý. Thời gian sau, anh ấy có gia đình thì em thấy anh ấy rất thương yêu gia đình, chững chạc, biết quan tâm… khiến em cảm thấy hối tiếc. Em bị rào cản là đàn ông một đời vợ chắc có gì đó vợ mới bỏ nhưng sau mới biết, không phải người đàn ông một đời vợ nào cũng xấu” - nữ điều dưỡng kể lại với bà mối.

Tham gia chương trình, cô gái Huế thích mẫu người biết suy nghĩ, chín chắn, có thể dựa dẫm về cảm xúc hơn là về tài chính, biết lo cho gia đình, cao trên 1m7, khuôn mặt ưa nhìn và tính cách hài hước. Bảo Lân chỉ cần tìm bạn gái vừa hướng ngoại vừa hướng nội.

Mở cửa trái tim và cùng nhau trò chuyện, đàng trai đã chứng minh cho bạn gái thấy, mình là người đàn ông tâm lý, biết cảm thông, chia sẻ và từ tốn. “Em là một người con gái tốt, anh rất thích người con gái làm điều dưỡng có thể về chăm sóc gia đình. Anh thấy em hợp với anh về công việc, còn về tính cách để mình tìm hiểu thêm” - Bảo Lân nói lời chân thành.

“Thật ra em vẫn chưa có cảm xúc nhiều. Em muốn tìm kiếm một người trưởng thành, chững chạc để khi em sai gì đó, người ta có thể chỉ bày cho em để em biết cái đó mình sai, để em dựa dẫm” - nữ điều dưỡng thẳng thắn.

Kết thúc cuộc hẹn, cô gái Huế đã từ chối bấm nút hẹn hò với bạn trai khiến bà mối có chút tiếc nuối.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn