MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dù mạnh mẽ thế nào sẽ khó hạnh phúc khi gặp người chồng kiểu này

Tuấn Đạt LDO | 15/12/2019 15:59

Một trong những điều làm cho chồng trở nên "hư hỏng" và hay ỷ vào người khác là do người vợ của họ quá mạnh mẽ. Một người phụ nữ tự lập, tự chủ, năng động việc gì cũng có thể làm thì sẽ làm cho người đàn ông ngày càng lười biếng hơn.

Chị và chồng được coi là "xứng đôi vừa lứa", yêu nhau tự nguyện và rồi dần tiến đến hôn nhân. Chung sống với nhau gần 15 năm nay, vợ chồng chị có hai con một trai một gái rất ngoan và thông minh, thế nhưng chị lại gây "sốc" cho mọi người khi quyết định kết thúc vào đúng dịp kỷ niệm năm thứ mười sáu ở bên nhau của chị và chồng.

Người phụ nữ tự lập, tự chủ đa tài có thể làm mọi việc sẽ khiến các ông chồng trở nên lười biếng. Ảnh: T. L.

Chị luôn là người vô cùng đảm đang, nhanh nhẹn và tháo vát, chồng chị thì hiền hòa, không cờ bạc, thi thoảng cũng chén chú chén anh nhưng chưa đến mức nát rượu chè, không trai gái, không hút chích. Nhiều người đặt câu hỏi, cuộc sống hôn nhân đang viên mãn như vậy tại sao chị lại chấp nhận ra đi tay trắng, bỏ tất cả lại trong khi con trai bé vẫn đang tuổi đi học, nhiều thứ phải lo. Trước những lời ra tiếng vào như vậy, chị thường hay cười và nói: "Cuộc sống hôn nhân không thể dành cho hai người đàn ông được". Từng lời nói này của chị như bao hàm rất nhiều nghĩa.

Câu chuyện xuất phát từ điều kiện giao thông giữa hai gia đình. Nhà chị xa nhà chồng nên sau khi lấy chồng phải theo về nhà. Thời gian đầu, chị sốc và ngỡ ngàng khi lối sống của anh vô cùng luộm thuộm và bẩn thỉu. Chị sợ hãi và nhiều đêm trằn trọc mất ngủ còn chồng chỉ bảo chắc do lạ nhà chưa quen.

Cặm cụi làm việc nhà một mình sẽ khiến người vợ thêm mệt mỏi, cáu gắt.

Rồi dần dà, chị và chồng cũng ra ở riêng, chồng chị vì "yêu thiên nhiên" nên chỉ tập trung chăm chút vườn tược. Còn lại mọi việc khác trong gia đình đều do một tay chị quán xuyến. Câu chuyện dần trở nên thú vị hơn khi anh chồng mỗi ngày đi làm về, ngoại trừ việc đón hai đứa con thì gần như không đụng tay vào làm bất cứ thứ gì. Anh kêu đau người kệ chị lau nhà, bếp núc thậm chí sửa đồ đạc hỏng hóc cũng đều một tay chị làm.

Mỗi khi chị bực mình và phàn nàn thì anh lại bảo: "Anh thấy sống thế này vẫn ổn, nếu rảnh thì em cứ làm, anh mệt không làm được". Dần dà chị cũng kệ, vợ chồng chả buồn thảo luận với nhau. Thời gian phai nhạt mọi thứ, chị quyết định ly hôn với anh.

Là người phụ nữ, cần phải cẩn trọng trong việc chọn chồng, đừng để những lời thời yêu thương lấn át lý chí để rồi như chị, tự thân vận động không dựa vào người chồng thì có lẽ đó là sự thất bại của cuộc đời làm vợ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn