MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cặp đôi khiếm thị tại chương trình. Ảnh: NSX.

Được mẹ ruột se duyên, cô gái khiếm thị lấy ông xã chung cảnh ngộ để nương tựa

ĐÔNG DU LDO | 14/10/2023 11:13

Chương trình "Thuận vợ thuận chồng" VTV9 với chủ đề "Đồng lòng mang đến câu chuyện hôn nhân" của vợ chồng khiếm thị là anh Nguyễn Trí Nghĩa và chị Nguyễn Thị Tố Quyên. Cả hai đều có tuổi thơ không may khi bị khiếm thị từ nhỏ. Một cơn sốt bại liệt từ năm 2 tuổi đã cướp đi ánh sáng của anh Nghĩa từ lúc đó, còn chị Quyên cũng chỉ vừa 4 tuổi đã phải tập làm quen với bóng tối.

Tình cờ số phận lại đưa đẩy họ làm việc chung tại một cơ sở xoa bóp dành cho người khiếm thị. Tại đây, chính mẹ ruột của chị Quyên là người se duyên để họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như ngày hôm nay.

Chị Quyên kể, thời điểm đó kinh tế khó khăn, tất cả mọi thành viên trong gia đình chị đều phải lao động để kiếm tiền. Mỗi buổi sáng, chị đều được mẹ chở đến nơi làm việc, đến chiều lại đợi mẹ chở về. Thấy anh Nghĩa hiền lành, thật thà lại có ý với con gái mình, mẹ ép chị cưới anh để vợ chồng nương nhau mà sống.

Những tưởng anh Nghĩa dùng tuyệt chiêu gì mà lại khiến mẹ vợ tương lai phải nhất quyết ép gả con gái, thế nhưng trái lại anh lại là một người nhút nhát và không dám thổ lộ tình cảm của mình với đối phương, chỉ cảm nhận được một cô gái dịu dàng và hiền hậu đang ở ngay bên cạnh mình.

Cặp đôi chia sẻ với MC tại chương trình. Ảnh: NSX.

“Cả hai chúng tôi đều đã quen cảnh sống của người khuyết tật từ nhỏ cho đến lớn, nên chúng tôi thấu hiểu và biết cách sống chan hòa với nhau. Có một người vợ đồng cảnh ngộ và cùng đồng quan điểm với mình là một điều tốt đẹp đối với tôi”, anh Nghĩa tâm sự.

Có thể nói, vấn đề kinh tế luôn là rào cản lớn nhất đối với bất kỳ gia đình nào chỉ vừa mới xây dựng những bước đầu, nhưng đối với anh Nghĩa và chị Quyên, họ lại càng khó khăn hơn khi phải đối diện với rất nhiều áp lực, đặc biệt là khi sinh con và nuôi dạy các con sau này. Chị Quyên cứ trăn trở khi sinh con ra, ba mẹ không thể nào bình thường như ba mẹ của các bạn đồng trang lứa, họ chẳng thể đưa con đi chơi và dạy con con số, cái chữ...

Dù khó khăn là như vậy, nhưng hai vợ chồng vẫn quyết phải xây dựng một gia đình trọn vẹn, bằng việc đón chào sự ra đời của hai bé kháu khỉnh với đôi mắt sáng long lanh. May mắn trong quá trình sinh nở, chị Quyên nhận được rất nhiều sự trợ giúp của họ hàng hai bên, anh Nghĩa cũng chuẩn bị sẵn một khoản tiền để nhờ người chăm vợ cho đến khi con tròn 1 tuổi.

Trước rất nhiều chi phí phát sinh, công việc ở cơ sở xoa bóp là không đủ để trang trải cho gia đình vừa đón chào thành viên mới, anh Nghĩa đành phải bán vé số vào buổi tối để kiếm thêm.

Rong ruổi hết con đường này đến góc phố nọ, bán không được bao nhiêu nhưng còn bị lừa, bị cướp nên anh đành chuyển sang nghề bán tăm bông ngoài đường.

Công việc chăm con những tưởng sẽ khó khăn đối với người mẹ khiếm thị, nhưng đối với chị Quyên, thiên chức ấy là sức mạnh lớn lao để chị làm được tất cả.

Chỉ cần làm chậm một chút, là chị có thể hoàn thành những việc như cho con ăn, thay tã. “Tôi nghe người ta nói con trai tôi đẹp trai giống ba, còn con gái thì lại giống cô ruột. Tôi chỉ có thể sờ để xem con đang mập hay ốm, còn lại chỉ có thể nhờ người khác miêu tả”, chị Quyên nói.

Vợ chồng đồng lòng cũng đồng cảnh ngộ, họ đều không nghĩ nhiều về vấn đề kinh tế, chỉ cần cuộc sống vừa đủ trang trải, họ xem hai con là tài sản quý giá nhất. Thậm chí, vì không thể xa con nên chị Quyên quyết định bỏ nghề xoa bóp để đi bán vé số chỉ để được gần và chăm sóc con nhiều hơn.

Danh ca Ngọc Ánh vô cùng ngưỡng mộ câu chuyện hôn nhân của vợ chồng anh Trí Nghĩa và chị Quyên vừa chia sẻ. “Nhiều gia đình có cuộc sống bình thường, thậm chí là giàu có nhưng họ lại muốn nhiều thứ khác lạ hơn nên không thể giữ được gia đình hiện tại. Đây chính là yêu thương trong sự đồng cảm, dù cả hai không nhìn thấy nhưng mọi thứ tình cảm đều nằm ở trong tim”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn