MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gia đình tam nam bất bình thường trong phim Dưới bóng cây hạnh phúc

Hải Ngọc LDO | 25/02/2023 10:00
Bộ phim "Dưới bóng cây hạnh phúc" là câu chuyện xoay quanh cuộc sống gia đình ông Công.

Ông Công trong phim "Dưới bóng cây hạnh phúc" là một người không xấu bụng nhưng gia trưởng, tiết kiệm, tham công tiếc việc. Ông Công có 3 người con trai là Tố, Đạt và Danh. Vợ mất, ông sống cùng hai con trai đầu và con dâu. Ba người con trai của ông Công có một hoàn cảnh khác nhau, tính cách khác nhau. Điều này khiến ông Công ở tuổi già nhưng vẫn chưa được yên ổn với các con.

Tố là con trai cả của ông Công. Tố thô lỗ, cộc cằn và hận đàn bà vì từng bị vợ bỏ. Tố mở một cửa hàng sửa xe máy ngay tại nhà. Dù đã lớn tuổi nhưng Tố vẫn ở một mình và thường không mấy dễ chịu với những người xung quanh. 

Vì thế, gia đình ông Công luôn mong muốn con trai cả tìm được một người vợ thảo hiền. Cho đến khi Tố gặp Tơ, một cô gái bán nước ngoan ngoãn, hiền lành, dịu dàng. Tơ đã chiếm trọn trái tim của Tố và 2 người đã có kế hoạch cho việc đám cưới. Thế nhưng, đến phút cuối, Tố phát hiện Tơ là kẻ lừa đảo và đã lấy toàn bộ số tiền của Tố và ông Công chạy trốn.

Dù ở độ tuổi về già nhưng ông Công vẫn phải lo lắng cho các con trong phim "Dưới bóng cây hạnh phúc". Ảnh cắt từ phim 

Sau khi nhận ra mình bị lừa cả tình lẫn tiền, Tố ngày ngày chỉ biết uống rượu và say xỉn. Thậm chí, trong lúc say, vì không tỉnh táo nên Tố đã nhầm một người phụ nữ khác là Tơ và làm hại người đó.

Đạt là con trai thứ trong gia đình. Khác với anh trai, Đạt có một gia đình hoàn hảo với người vợ thảo hiền, đảm đang, hết lòng về người khác, một cậu con trai kháu khỉnh và sự nghiệp ổn định. Mặc dù là người biết nghĩ cho gia đình mình nhiều nhất nhưng Đạt nhiều lần khiến vợ phải "nặng lòng".

Đạt không ngại từ chối giúp đỡ anh em trong nhà lúc khốn khó. Tuy nhiên, cách cư xử của anh với vợ lại có phần vô tâm, không nghĩ đến xúc cảm của vợ.

Ở tập 17, thấy con trai mình bị em dâu đánh đòn một cách vô cớ, Son oan ức, tranh luận với em dâu. Chứng kiến vụ việc, Đạt chẳng hề nói câu nào bênh vợ con mà còn kéo vợ về phòng và mắng Son lắm mồm. Son ấm ức phát khóc khi bị cả gia đình chồng bắt nạt.

Trong khi đó, vợ chồng con trai út là Danh ham mê lối sống phù phiếm. Họ sẵn sàng vay tiền để chi tiêu vào những khoản làm màu với người khác. Khi nợ nần nhiều, bị vỡ nợ, vợ chồng Danh kéo về nhà ông Công ở. Từ đó, những mâu thuẫn trong nhà ngày càng nảy sinh nhiều hơn.

Với tính cách đỏng đảnh, tiểu thư của vợ Danh và sự nuông chiều vợ quá đáng của Danh, cuộc sống của gia đình ông Công không những chẳng vui vẻ hơn mà còn thêm rắc rối.

Trong phim, khán giả có thể thấy được hoàn cảnh nhà ông Công. Tuy không khá giả nhưng ở độ tuổi về già, ông Công vẫn phải lo lắng cho ba cậu con trai.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn