MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuộc điện thoại với mẹ khiến tôi nghĩ tích cực hơn. Ảnh minh hoạ: AFP.

Giải toả áp lực sợ Tết nhờ cuộc gọi với mẹ

DI PY LDO | 06/01/2023 09:22

Cứ mỗi dịp  Tết đến xuân về tôi đều đau đầu với hàng loạt câu hỏi "Lương bao nhiêu?" "Thưởng Tết thế nào"... Điều đó vô hình khiến mình mang nỗi sợ... Tết. 

26 tuổi, ra trường được 4 năm, tôi đã có công việc đãi ngộ tốt ở TPHCM. Nhưng mỗi khi Tết gần đến, mọi người hối hả bắt xe cho kịp giờ đoàn viên gia đình, trong tôi lại có nhiều phân vân ở hay về quê?

Cuối năm, tôi phải giải quyết mớ công việc chồng chất, những hồ sơ cần làm, chỉ mong có những giây phút thoải mái dịp Tết đến. 

Tuy nhiên, năm nào tôi cũng bị hỏi chuyện lập gia đình. Không muốn trả lời thì bị coi là mất lịch sự, không tôn trọng họ, nhưng nếu trả lời những câu hỏi ép buộc như vậy cũng khiến bản thân không thoải mái. Bởi hiện tại mình có những kế hoạch riêng muốn thực hiện và còn rất nhiều việc phải lo toan, tính toán.

Tôi cũng mệt mỏi với những câu hỏi về chuyện tình cảm hay lương tháng. Thậm chí, những người thân, họ hàng xa của của tôi còn hỏi các vấn đề nhạy cảm hơn như: "Con gái học nhiều làm gì, sau cũng ở nhà nuôi con cả thôi", "Sao thưởng Tết của cháu ít thế, con bác thưởng Tết tận mấy trăm triệu cơ"...

Không đồng tình với cách suy nghĩ đó, từng có năm tôi quyết định sẽ làm việc xuyên Tết để tránh gặp họ hàng, bởi tôi cho rằng năm nào cũng phải lắng nghe những điều này khiến bản thân cảm thấy rất áp lực và mệt mỏi.

Tuy nhiên, trong một cuộc trò chuyện với mẹ vào những ngày cận Tết âm lịch 2023, nghe thấy giọng nói ấy, những cảm xúc trong tôi lẫn lộn. Tôi chợt nghĩ rằng mình có đang quá áp lực với những nỗi ám ảnh Tết chung của người trẻ mà quên mất việc có những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình?

Mẹ chưa bao giờ trách tôi hay hối thúc tôi về ăn Tết, bà luôn chỉ dành cho tôi một câu nói: "Cứ mãi sợ Tết, đâu phải là cách, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn dịp này, tinh thần sẽ thấy thoải mái".

Mẹ làm dâu từ năm 1990, chính vì thế, bà hiểu hơn hết về những rắc rối, những vấn đề ngày xưa mình gặp phải mỗi khi Tết đến. Bà có những suy nghĩ tích cực hơn để thấy việc đón Tết nhẹ nhàng, vui vẻ, tại sao tôi lại cứ mãi mệt mỏi?. Chính vì thế, câu nói của bà khiến tôi phấn chấn hơn.

Rõ ràng dù có áp lực Tết nhưng trong lòng tôi vẫn mong mỏi ngày Tết Nguyên đán được đoàn tụ, quây quần bên gia đình sau những ngày tháng làm việc vất vả.

Áp lực thì áp lực, nhưng tôi vẫn mong Tết để được nghỉ ngơi, khoảng thời gian nhìn lại một năm cũ đã qua xem mình đã làm được gì và chưa được làm gì. Từ đó làm động lực để phấn đấu...

Thôi thì áp lực ai cũng có, những câu hỏi không hay ngày Tết ai cũng phải gặp, nếu ai cũng áp lực, bỏ Tết, ghét Tết như mình thì liệu rằng ai còn thấy được những ý nghĩa, giá trị thực của Tết. Về nhà thôi! Tôi sẽ nghĩ về gia đình, nghĩ điều tích cực hơn để đón Tết vui vẻ hơn!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn